18 thg 12, 2012

Được tặng lịch



Mình được các bạn ở NXB Đồng Nai biếu một bộ sách - lịch rất trang trọng, ghi là Sách Lịch - Hồ Chí Minh/Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Lui cui khui hộp với Bùm, hỏi nó: Hoành tráng hông con?




Bùm nói: Dạ có. Ba tính đem cuốn lịch này cho ai?


  • Ủa, sao lại cho?
Bùm: Chớ treo lịch Bác Hồ ở nhà, mắc cỡ thấy bà!

Haizzzaaa! Mất quan điểm quá! Treo lịch Bác Hồ mà nó kêu là... mắc cỡ.

Mà nè, các bạn có ai cần hông, mình tặng lại cho bạn nhe. Mình hổng treo đâu. Ngại quá!



Hai Ẩu

5 nhận xét:

  1. Haizzaaa! nguoigia có thích không? Tui gửi biếu nhé?

    Trả lờiXóa
  2. hahah Bùm thông minh hén . Chúc mừng :)
    Mình cũng sợ ..mắc cỡ heheheh

    Trả lờiXóa
  3. Tôi cũng ngại lắm, đang "phê và tự phê" mà.
    Cảm ơn!

    Trả lờiXóa