9 thg 2, 2017

Nghe kể chuyện đời xưa

Hồi xưa á, lâu lắm rồi, tui có làm chủ một doanh nghiệp chuyên cung cấp thiết bị IT. Làm ăn cũng đàng hoàng à nghen, giao hàng, lắp đặt hướng dẫn sử dụng tận nơi, rồi còn có một phiếu góp ý cho khách hàng đánh giá coi thằng nhân viên kỹ thuật làm ăn có được hông.

Bữa đó tui cử nhân viên đi giao một cái máy ảnh số cho một nữ khách hàng. Ờ, mở ngoặc một chút, hồi đó chưa có smartphone chụp hình rủng rỉnh như bây giờ, máy ảnh số mới bắt đầu thay thế máy ảnh cơ nên coi như một thứ hiện đại lắm và được gọi một cách trịnh trọng là: Máy Ảnh Kỹ Thuật Số.




Nhân viên làm nhiệm vụ xong, đem phiếu góp ý về. Cuối ngày, tui coi phiếu góp ý thì tá hỏa, kêu nó lên, xì-nẹt liền:
  • Chú mầy đi giao máy sao còn giở trò dê cụ sờ soạng con gái nhà người ta để nó mắng vốn vầy nè?
Thấy mặt nó tái mét, tui tội nghiệp, hạ giọng:
  • Mà thôi, nó... cho sờ thì chú mầy sờ cũng được đi, nhưng cái vụ đó thì 2 đứa biết với nhau thôi chớ sao lại để ghi vô phiếu góp ý vậy?
Nó lắp bắp, nói:
  • Em thề, thề là em hổng có sờ mà sếp. Con nhỏ đó nó ghi cái gì, sếp cho em coi với.
Tui vừa đưa cho nó coi tờ phiếu góp ý, vừa nhằn:
  • Đây nè! Còn cãi nữa hông, nó góp ý là: Mấy anh kỹ thuật sờ thích lắm!
Nó cầm phiếu coi, rồi phân bua:
  • Sếp ơi, sao sếp đì em dữ vậy, nó ghi là Máy ảnh kỹ thuật số thích lắm mà!
Hai Ẩu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét