25 thg 2, 2017

Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông

1. 
Hàng năm, cứ đến dịp Tết Nguyên đán là hoa mai anh đào ở Đà Lạt lại nở rộ tạo thêm nét hấp dẫn cho thành phố hoa. UBND tỉnh Lâm Đồng thấy vậy khoái lắm, nên quyết định tổ chức Lễ hội mai anh đào để hút khách du lịch tới đây ngắm hoa. Lễ hội mai anh đào đầu tiên dự kiến tổ chức vào giữa tháng 1/2017 - tức là khoảng cận Tết âm lịch, sure là hoa sẽ nở, Tết mà!

Nhưng gần Tết, những cây mai anh đào ở Đà Lạt hổng thèm có hoa, lấy gì mà nở? Hơi quê, nhưng UBND tỉnh đâu chịu thua. Bàn tay ta làm nên tất cả mà, tỉnh Lâm Đồng quyết dời lễ hội mai anh đào chậm đi một tháng, tới ngày 11/2/2017, nghĩ thầm mấy cô nàng mai anh đào này có lì lắm thì thêm gần một tháng nữa cũng phải nể mặt quan trên mà nở chứ!

Nhưng gần tới ngày 11/2, vẫn chả có tín hiệu khả quan nào hết. Hổng lẽ dời ngày nữa? Tỉnh Lâm Đồng đành tuyên bố hủy bỏ Lễ hội mai anh đào. Quê độ lắm đó, nhưng biết làm sao hơn?

Về lý do mai anh đào nở muộn và thời điểm nào hoa nở, anh Khiếu văn Chí có bài viết thú vị trên Facebook, mà tui xin phép trích đăng lại ở cuối bài viết này.

19 thg 2, 2017

Xem dung nhan đó bây giờ ra sao


Hình ảnh này chắc là khá quen thuộc với nhiều người. Thuở ban đầu của blog, Yahoo 360° là chọn lựa số 1 của nhiều người. Rồi Yahoo 360° đóng cửa vào tháng 7/2009. Mọi người nháo nhác chọn một nơi mới làm chốn hàn huyên, Multiply là một chọn lựa phổ biến nhất. Là một mạng xã hội chia sẻ hình ảnh, video, văn bản... Multiply có nhiều tính năng hấp dẫn người dùng (trong đó có tui), nhiều mối liên kết bạn bè phát sinh từ đây. Rồi đến tháng 12/2012, Multiply lại nói lời từ giã. Từng người tình đã bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ.

Có rất nhiều luyến tiếc, nhớ thương Multiply được mọi người nhắc nhở khi chuyển đến những ngôi nhà mới (như Facebook). Nhưng hơn 4 năm qua rồi, nhớ thương rồi cũng qua...

18 thg 2, 2017

Hui nhị tì

Hồi nhỏ, thỉnh thoảng tui nghe ông ngoại (gốc Quảng Đông) nhắc mấy tiếng Hui nhị tì. Tui biết mấy tiếng đó có nghĩa là chết. Lúc đó tui cũng biết chữ nhị tì có nghĩa là nghĩa địa, bởi vì từng nghe người ta kêu như vậy. "Hui" tuy không biết là gì nhưng hễ mà có liên quan tới nghĩa địa thì là chết cũng không khó hiểu lắm. Rồi tui đọc truyện ngắn Hui nhị tì của Bình Nguyên Lộc, mới nghe ổng giải thích rằng "Hui nhị tì" là cách người Quảng Đông phát âm chữ "Khứ nghĩa địa", có nghĩa là "tới nghĩa địa" - vậy tức là chết. Coi như hiểu!

13 thg 2, 2017

Những nẻo đường Việt Nam - Suốt từ Cà Mau dài tới Nam Quan

1.
Hôm nọ, bạn Nam Ròm post lên Facebook đoạn video clip Khánh thành đường Đất Đỏ - Xuyên Mộc năm 1967. Xem lại những hình ảnh xưa rất xúc động, nhưng đặc biệt xúc động tới... muốn khóc là nghe nhạc nền trong phim: Bài Những nẻo đường Việt Nam với giọng ca Duy Khánh - Hương Lan.


Giai điệu ấy, giọng hát ấy đã từng vang lên trong những năm tháng trẻ nhỏ của tôi vào thập niên 1960, gợi lên bao luyến lưu da diết:

Những nẻo đường Việt Nam
Suốt từ Cà Mau dài tới Nam Quan
Ôi những nẻo đường Việt Nam

12 thg 2, 2017

Ngôi mộ cổ ở công viên Tao đàn

Tôi vẫn thường nghe nói về một ngôi mộ cổ ở công viên Tao đàn, nhưng nhiều lần vào đó mà không biết, không thấy mộ cổ nằm đâu. Lý do dễ hiểu, tôi chỉ vào công viên Tao đàn trong dịp Hội Hoa Xuân mà trong dịp đó thì ngôi mộ này nằm ngoài khuôn viên tổ chức Hội Hoa Xuân (dù vẫn thuộc công viên Tao đàn). Mãi cho đến Tết năm nay tôi mới có dịp được bạn dẫn đến nơi ngôi mộ cổ này.



Ngôi mộ này hiện giờ đã được công nhận là di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp thành phố (năm 2014). Trên bia công nhận di tích ghi là Mộ cổ họ Lâm.

10 thg 2, 2017

Vạn Thủy Tú - một chút thắc mắc

Ở Phan Thiết, trên đường Ngư Ông, phường Đức Thắng có một nơi gọi là dinh Vạn Thủy Tú. Theo các tài liệu cổ, dinh này được tạo lập vào năm 1762 để thờ cá Ông, và tại đây có trưng bày bộ xương cá Ông (cá voi) dài 22 met, được xác định là lớn nhất Việt Nam và cả Đông Nam Á. Đây là điểm tham quan của du khách khi đến Phan Thiết, người ta đã nói đến nhiều nên xin không kể nữa, chỉ đăng vài hình cho vui thôi.


9 thg 2, 2017

Nghe kể chuyện đời xưa

Hồi xưa á, lâu lắm rồi, tui có làm chủ một doanh nghiệp chuyên cung cấp thiết bị IT. Làm ăn cũng đàng hoàng à nghen, giao hàng, lắp đặt hướng dẫn sử dụng tận nơi, rồi còn có một phiếu góp ý cho khách hàng đánh giá coi thằng nhân viên kỹ thuật làm ăn có được hông.

Bữa đó tui cử nhân viên đi giao một cái máy ảnh số cho một nữ khách hàng. Ờ, mở ngoặc một chút, hồi đó chưa có smartphone chụp hình rủng rỉnh như bây giờ, máy ảnh số mới bắt đầu thay thế máy ảnh cơ nên coi như một thứ hiện đại lắm và được gọi một cách trịnh trọng là: Máy Ảnh Kỹ Thuật Số.




5 thg 2, 2017

Cái kia nở ra xanh biếc

Lần nào ghé thăm Vườn Đom đóm của anh Hà Duy Thiện tụi tui cũng được chiêu đãi một thức uống đẹp và dễ thương: Trà đậu biếc.



Thức uống này làm từ cánh hoa của dây đậu biếc. Như tên của nó, đây là một loại đậu có hoa màu xanh biếc. Thức uống pha từ hoa này cũng có màu xanh biếc như vậy (ly bên phải trong hình). Điều thú vị là khi nặn chanh (tắc) vào ly nước thì nó sẽ từ từ chuyển sang màu tím, cũng đẹp lung linh không kém màu xanh biếc (ly bên trái trong hình).

1 thg 2, 2017

Thành thật khai báo làm đồ giả


Tờ "Giấy giới thiệu" này được "sản xuất" năm 1982, nghĩa là cách đây đã 35 năm. Nay xét thấy thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự đã qua và việc này không hề gây ra hậu quả nghiêm trọng, tui xin thành thật khai báo: Nó do tui làm ra và là đồ giả 100%!

Đồng Nai thập cảnh - 10 cảnh đẹp ở Đồng Nai

Hà Tiên có Hà Tiên thập cảnh, thế giới có 7 kỳ quan... còn Đồng Nai cũng là nơi thiên nhiên tươi đẹp, sao không ai bình chọn 10 cảnh đẹp của Đồng Nai để vinh danh những thắng cảnh này?

Trên ý nghĩ đó, nhân dịp kỷ niệm 310 năm Biên Hòa - Đồng Nai, ban Tuyên giáo tỉnh ủy Đồng Nai đã phát động cuộc bình chọn 10 thắng cảnh đẹp nhất tỉnh Đồng Nai. Kết quả bình chọn công bố ngày 17/12/2008, lễ tôn vinh ngày 20/12/2008. Nói chung là tổ chức khá quy mô và trọng thể.

Đáng tiếc là không giống như Hà Tiên thập cảnh, hàng trăm năm sau người ta vẫn nhớ, kết quả bình chọn Đồng Nai thập cảnh này rơi vào quên lãng ngay sau đó. Có thể vì cảnh đẹp Đồng Nai chưa xứng là cảnh đẹp, vì việc tuyên truyền chưa được rộng rãi, hay vì kết quả bình chọn không đi vào lòng dân?

Vì lý do gì thì không biết (có biết cũng không nói), ở đây xin giới thiệu lại kết quả bình chọn Đồng Nai thập cảnh. Các bạn không ở Đồng Nai có thể xem để biết rằng ở Đồng Nai đã có một cuộc bình chọn như thế. Các bạn ở Đồng Nai xem để ngẫm nghĩ xem kết quả bình chọn có xác đáng không.