Vì là người dùng Internet tại Việt Nam thuộc nhóm trên 65 tuổi, kéo theo đó là bạn bè của mình cũng thuộc nhóm người này, nên tui nảy ra ý muốn tìm hiểu xem thực chất của báo cáo này có đúng như vậy không.
Vì nội dung khá dài, tui đã chia thành nhiều bài viết. Loạt bài được lấy tên là Ông già và biển cả, dựa theo ý truyện vừa của Hemingway The Old Man and the Sea, nói đến tình cảnh của những nguòi già đang ngụp lặn (và có khả năng... chết chìm) trong biển cả những ứng dụng công nghệ số đang vây quanh mình.
- Ông già và biển cả
- Ông già và biển cả - Thanh toán online và thương mại điện tử
- Ông già và biển cả - Thanh toán online và thương mại điện tử (2)
- Ông già và biển cả - Đường đi trong miệng hay trong Google Maps?
- Ông già và biển cả - Book Grab cho ông già
- Ông già và biển cả - Không biết gì, nhưng biết Zalo
- Ông già và biển cả -Coi TV thời Internet
- Ông già và biển cả - Người già chơi Facebook
- Ông già và biển cả - Ta già nhưng há sợ AI?
Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét