Một báo cáo khá lạc quan của Việt Nam cho biết: Tính đến đầu năm 2026, nhóm người trên 60 tuổi không còn đứng ngoài cuộc chơi công nghệ mà đã trở thành một phần quan trọng của "dòng chảy số". Tỷ lệ tiếp cận tăng cao với khoảng 9,8% người dùng Internet tại Việt Nam thuộc nhóm trên 65 tuổi.
Nếu dựa theo một số liệu khác, là hiện nay có hơn 14% dân số Việt Nam là người trên 60 tuổi, thì ta có thể áng chừng khoảng trên 65% người già ở Việt Nam (lấy 9,8% chia cho 14%) có tiếp cận Internet. Thật là một con số quá đẹp. Dựa vào đây có thể nói người già ở Việt Nam xài Internet khá ngon lành!
Tui cũng là một người già, và tui cảm thấy rằng mình tiếp cận công nghệ số khá tốt. Thế nhưng có một điểm khác biệt. Đó là trước nay tui làm việc trong lãnh vực công nghệ thông tin, thành thử việc làm quen với những ứng dụng công nghệ số mới khá tự nhiên và dễ dàng. Còn những người khác cùng già như tui thì sao? Có phải 65% trong số họ xài app nhuần nhuyễn hay không?
Để tui kể nghe vài chuyện nghen.
Tui đem quần áo đi sửa ở chỗ cô bé thợ may gần nhà. Chỗ làm việc của cô chỉ là một cái bàn máy may trong góc một căn phòng thuê. Thế nhưng trên bàn có một tấm bảng nhỏ in mã QR. Tiền công sửa chữa chỉ có 30.000 đ, nhưng tui thấy thích thú với việc một cô bé làm công việc lặt vặt, nhỏ lẻ mà cũng ứng dụng thanh toán online nên chỉ vô mã QR hỏi: Chú quét mã để chuyển khoản cho con nghe?
Thế rồi không phải tui ngạc nhiên vì cô thợ may biết xài mã QR mà cô ngạc nhiên thốt lên: Ủa, chú cũng biết quét mã QR nữa hả?
Đó, người trẻ thì tiếp cận công nghệ số nhiều và nhanh, nhưng dưới mắt họ và qua sự tiếp xúc của họ thì mấy cha già lẩm cẩm cỡ như tui có biết cái quái gì đâu chớ!
Chuyện thứ hai là vầy. Bữa nọ, bà hàng xóm (lớn hơn tui vài tuổi) chạy qua nhà hỏi: Chú Nhân ơi, chú cho tui xin số điện thoại của Grab để tui gọi xe! Tui ngẩn ngơ nói với bả: Grab đâu có số điện thoại, chị phải cài app trên điện thoại mới gọi được chớ! Bả ngó tui như ngó một thằng khùng, xin có cái số điện thoại cũng hổng cho mà còn trả lời vớ vẩn. Bả nói: Thôi chú hổng biết thì cho tui xin số điện thoại của thàng con chú đi. Để tui hỏi nó.
Đó, bạn thấy hông, người già thì mù công nghệ, chẳng những vậy họ còn nghĩ những người đồng tuổi khác còn... mù hơn họ nữa!
Hai câu chuyện trên cho thấy hiện nay ở Việt Nam dưới mắt giới trẻ những người già không biết gì về công nghệ và... thật sự là điều đó không hề sai!
Vậy thì dữ kiện "trên 65% người già ở Việt Nam có tiếp cận Internet" liệu có đúng không?
Theo tui là đúng, miễn là ta phân biệt rõ giữa có tiếp cận và sử dụng thành thạo Internet. Chỉ cần biết gọi Zalo hay coi YouTube cũng là đã có tiếp cận Internet rồi! Và nếu hiểu như vậy 65%, 70% số người già Việt Nam có tiếp cận Internet là con số đáng tin cậy. Có khi còn hơn số đó nhiều ấy chớ!
Còn khả năng sử dụng các ứng dụng chuyên môn hơn tí xíu thôi, như đật xe công nghệ, xem Google Maps hay đặt hàng và thanh toán online... thì chắc phải coi lại coi các ông bà già Việt Nam ấy làm ăn ra sao. Ta từ từ coi trong các bài viết sau nghen.
Phạm Hoài Nhân



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét