8 thg 1, 2019

Em nghe gì không hỡi em?

Dạo đó, khoảng năm 1973, ca khúc Thương quá Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ được mọi người hát rất nhiều, đi đâu cũng nghe người ta hát "Em nghe gì không hỡi em? Con chim nó hót vang đầu hè. Em thấy gì không hỡi em? Con chim nó múa trên cành tre".


Giờ này ngồi nhớ lại chuyện hơn 45 năm trước có thể không chính xác lắm, nhưng tui nghĩ là hồi đó Ôi thương quá trái tim Việt Nam được mọi người ngân nga như bây giờ ai kia rên rỉ Đắp mộ cuộc tình vậy á!


Mà có khi Thương quá Việt Nam còn được yêu thích hơn nữa, vì bài hát được người lớn lẫn trẻ con hát, trong trường học cũng hát tập thể bài này.

Bài hát ngắn, có 4 lời, giai điệu thiết tha mà lạc quan, trong sáng, dễ thuộc dễ hát. Mỗi người có thể thuộc hoặc thích nhất một đoạn nào đó, có lẽ đoạn nhạc được nhiều người yêu thích nhất là đoạn đầu:

Em nghe gì không hỡi em
Con chim nó hót vang đầu hè
Em thấy gì không hỡi em
Con chim nó múa trên cành tre

Riêng tui (lúc đó học lớp 8) lại rất yêu thích hình ảnh thật đẹp và dễ thương trong lời 2 của ca khúc:

Hoa cúc vàng trên sân anh
Xinh như áo mới em ngày nào
Hoa nắng hồng trên quê anh
Xinh như má thắm em ngày xanh


Bài hát này sống rất lâu, đến nay đã gần nửa thế kỷ vẫn còn được nhiều người yêu thích. Và ở Việt Nam ta, có lẽ một trong những thước đo về mức độ thân quen của một ca khúc trong lòng người là ca khúc ấy có được... chế lời hay không! Có thể tìm thấy vô số lời nhạc chế từ ca khúc Thương quá Việt Nam. Một lời nhạc chế rất quen thuộc trong... bàn nhậu (không liên quan gì đến nội dung gốc của ca khúc) là:

Anh ăn rồi anh dzô đi
Bi nhiêu đó có ăn nhằm gì?
Anh ăn rồi anh dzô đi
Bi nhiêu đó có ăn nhằm chi?

Mỗi thời mỗi khác, tui không dám chê những ai đang rên rỉ

Lá rơi đắp mộ cuộc tình
lá bay chất nặng tuổi đời,
Nhớ người, ta rót ly này.

nhưng có lẽ thời nào bài hát gì được ưa chuộng cũng thể hiện được tâm trạng, suy tư của thời đó (tâm trạng gì thì tùy mỗi người nhận định).

Giờ này Tết cũng sắp đến rồi, thôi kệ những ai "nhớ người ta rót ly này, lá rơi đắp mộ cuộc tình", bên cạnh những ca khúc Xuân đang được vang lên khắp chốn có lẽ những lời ca của Thương quá Việt Nam cũng rất đáng được ngân lên để ta thắp lên yêu thương trong lòng mình.

Bao nhiêu đèn, bao nhiêu hoa 
Bao nhiêu nến thắp lên trong hồn 
Yêu quê Mẹ, yêu quê Cha 
Yêu luôn những mái tranh làng xa 

Thắp tim lên, thắp tim lên 
Thắp cho tình người dậy trong ta 
Thắp tim lên, thắp tim lên 
Thắp cho mặt trời dậy trong ta 

Yêu thương người, yêu thương ta 
Yêu luôn những thú hoang rừng già 
Yêu bạn bè như yêu ta 
Ôi thương quá trái tim Việt Nam!


Sheet nhạc ca khúc Thương quá Việt Nam. Ghi chú cuối trang 1 cho thấy ca khúc được cấp giấy phép ngày 29/9/72

Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét