28 thg 3, 2024

Họa sĩ Nguyễn văn Ri và tem Người Cày Có Ruộng

Ngày 26 tháng 3 năm 1970, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn văn Thiệu ban hành Luật Người Cày Có Ruộng. Kể từ 1971 ngày 26 tháng 3 hàng năm Bưu điện VNCH đều phát hành bộ tem kỷ niệm ngày ban hành luật này.

Bộ tem Kỷ niệm đệ nhất chu niên ngày ban hành Luật Người Cày Có Ruộng phát hành ngày 26/3/1971 gồm 3 tem giá 2 đồng, 3 đồng và 16 đồng.

Phong bì Ngày đầu tiên bộ tem Kỷ niệm đệ nhất chu niên ngày ban hành Luật Người Cày Có Ruộng

11 thg 3, 2024

Tam giác mạch

Nói tới tam giác mạch là người ta nghĩ ngay đến Hà Giang. Cũng phải thôi, vì dù phía Bắc nhiều tỉnh có hoa tam giác mạch nhưng Hà Giang nhiều nhất và là nơi đầu tiên mà giới du lịch phát hiện ra vẻ đẹp của loại hoa hoang dại này và quảng bá rộng rãi trên mạng internet.

Vì ham vui, nên tui cũng lần mò ra Hà Giang chụp hình với tam giác mạch cho... giống với người ta!

8 thg 3, 2024

Cây "nông thôn mới"

Khoảng năm 2018, dọc nhiều tuyến đường nông thôn ở Đồng Nai - nhất là ở huyện Vĩnh Cửu - xuất hiện những hàng cây hoa vàng khá đẹp mắt. Hoa mọc thành chùm, có hình chuông.


Khi một xã được quy hoạch thành xã nông thôn mới, thì chính quyền cho triển khai trồng dọc những con đường trong xã loại hoa vàng này, do đó người dân khi chưa biết tên hoa là hoa gì thì tự đặt tên cho nó là cây nông thôn mới!

6 thg 3, 2024

Nghe kể chuyện đời xưa, có ông già leo núi...

Tui về Long Khánh đám giỗ ông ngoại, sẵn dịp ghé thăm người bạn cũ Lê Hồng Đức. Anh là người đồng hương, đồng niên lại hoạt động trong cùng ngành nghề công nghệ thông tin nên giữa 2 đứa tui có nhiều kỷ niệm cùng nhau. Tụi tui cũng đã từng có nhiều chuyến đi du lịch cùng nhau nhưng rồi do hoàn cảnh, đã mười mấy năm nay không có dịp cùng rong ruổi.

Tại vườn nhà Lê Hồng Đức, tháng 3/2024

Lần này tui ghé thăm, định dụ dỗ Đức đi du lịch xa, nhưng tiếc thay anh cho biết lúc này bịnh tim bẩm sinh của anh thường tái phát bất chợt, bác sĩ khuyến cáo không nên đi xa. Lỡ trên đường đi mà bị đột quỵ là sẽ... đi xa lắm luôn!

Thôi, đi không được thì kể lại một phần của chuyến đi ngày xưa vậy.