29 thg 3, 2011

Bắt chước Obama

Mấy nay tối ngày nghe cái loa phường vận động bầu cử. Đại khái là hát léo nhéo thứ âm nhạc tuyệt vời như: Vui sướng thay chúng ta có bầu... (A, xin lỗi, hình như Hai Ẩu nghe nhầm, có lẽ là Vui sướng thay chúng ta đi bầu).

Vận động một cách dân chủ khách quan vô đối à nghen, nghĩa là không vận động cho cá nhân ứng cử viên nào hết, chỉ là kêu gọi nhân dân đi bầu đi, vì như thế vui sướng lắm, hạnh phúc lắm, cao cả lắm, chứng tỏ quyền hạn dữ lắm.

Nhớ hồi nẳm, Obama đắc cử tổng thống Mỹ phần lớn nhờ vào việc biết tận dụng mạng xã hội Facebook. Vậy bây giờ ứng cử viên nào là blogger xịn (hot) chắc có cơ trúng cử đại biểu quốc hội lắm á!

Vậy bây giờ các hot blogger hãy tranh thủ ứng cử đi, trúng cử đại biểu quốc hội là cái chắc!

Hoặc ngược lại, ai đã ứng cử đại biểu quốc hội thì hãy mau mau tạo blog, tham gia mạng xã hội liền đi... kẻo lỡ mất cơ hội!

(Sáng kiến này của Hai Ẩu rất đáng giá, ai tận dụng blog mà trúng cử được nhớ... nâng đỡ Hai Ẩu nhá!)

28 thg 3, 2011

Tự nhiên nhớ con nhái

Trời chiều nay mù mù mà không mưa. Không khí ẩm ẩm, lạnh lạnh... Trời gió gió...

Tự nhiên nhớ hồi nào lội ruộng bắt nhái cắm câu.

Bà ngoại ngâm nga câu ca dao:


Chiều chiều bắt nhái cắm câu
Nhái kêu ẽo ẹo, cái phận tui nghèo chọc ghẹo tui chi...

Hic, giờ mà mưa xuống, và có con nhái nào đó kêu ẽo ẹo thì thiệt là phê biết mấy!

Sự đời sắc sắc không không

Ngày hôm qua, 26/3/2011, ban tổ chức giải thưởng dành cho lĩnh vực thông tin di động Vietnam Mobile Awards 2010 (VMA 2010) đã trao giải Gói cước hấp dẫn nhất năm 2010 cho Viettel.

Ban lãnh đạo Viettel dĩ nhiên là rất sung sướng lên nhận giải, nhưng bỗng chưng hửng tự hỏi: Ủa mà gói cước nào ta?


Theo khẳng định của bà Cao Thị Thu Huyền - trưởng phòng chiến lược kinh doanh của Viettel Telecom, năm 2010 Viettel không có gói cước mới nào được ban hành.


Viettel bèn hỏi ban tổ chức: Tụi tui rất lấy làm vinh dự được nhận giải Gói cước hấp dẫn nhất năm 2010. nhưng xin được mạn phép hỏi: Đó là gói cước nào mà tụi tui hổng biết vậy ha?
Ông Phạm Anh Tuấn, phó trưởng ban tổ chức giải nói: Tui cũng đâu có biết! Nhưng mà có giải thưởng thì cứ nhận, hỏi chi cho mệt!


23 thg 3, 2011

Bao giờ nối lại tình xưa?

Mối tình ấy đứt đoạn từ một ngày rất đáng nhớ: Ngày Phụ nữ 8/3/2011.

Từ ngày ấy, Hai Ẩu bần thần rầu rĩ, không làm việc gì ra ngô ra khoai cả.


Chờ hoài, chờ hoài vẫn chưa thấy nối lại tình xưa... Ôi, buồn!


Mối tình ấy có tên là AAG (Asia America Gateway), là đường cáp quang biển duy nhất nối trực tiếp từ Đông Nam Á sang Mỹ. Nó bị ngắt kết nối từ 8/3/2011.


Dự án cáp quang biển AAG (Asia-America Gateway) được khởi công tháng 4/2007, tổng vốn đầu tư khoảng 560 triệu USD với chiều dài gần 20.000 km, bắt đầu từ Malaysia (TM) và kết cuối tại Mỹ (AT&T).

16 thg 3, 2011

Tất nhiên là Nguyễn Tất Nhiên



Nhà thơ Biên Hòa nào nổi tiếng nhất?

Of course, đó là Nguyễn Tất Nhiên!

Bài viết về ông rất nhiều (search trên Google cụm từ "Nguyễn Tất Nhiên" cho ra 170.000 kết quả). Người thuộc thơ và đọc thơ ông rất nhiều. Nhưng nhiều hơn hết có lẽ là những người nghe và hát những bài hát phổ từ thơ Nguyễn Tất Nhiên (Thà như giọt mưa, Em hiền như ma soeur, Hai năm tình lận đận, Vì tôi là linh mục, Cô Bắc kỳ nho nhỏ...)

Thế nhưng từ sau 1975 đến nay không có bài thơ, tập thơ nào của ông được tái bản (tại Việt Nam).

Trong những đêm thơ, không ai dám đọc thơ Nguyễn Tất Nhiên (dù rất muốn và rất thích).

Có một nhà văn bút danh Đồng Nai

Ông là một nhà văn lớn của Việt Nam. Trước 1975, trong chương trình Tiểu học (cấp 1) đã có học các tác phẩm của ông ở môn Quốc văn (tức môn Văn bây giờ).

Theo Nguiễn Ngu Í, ông là một trong "tam kiệt" sáng tác nhiều nhất của Việt Nam (cùng với Lê văn Trương và Hồ Biểu Chánh).

Bút danh của ông là Bình-Nguyên Lộc - ông nhắc: chữ Bình và Nguyên có gạch nối, chữ Lộc thì không - bình nguyên là đồng, còn lộc là nai. Bình-Nguyên Lộc là Đồng Nai.

Ông sinh ra ở Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa (hiện nay thì Tân Uyên thuộc Bình Dương). Nơi ông sinh ra cách bờ sông Đồng Nai chừng hơn 100 met, con sông Đồng Nai và vùng đất Đồng Nai đã là chất liệu để ông viết nên phần lớn các tác phẩm của mình (tiểu thuyết, truyện ngắn, biên khảo).


13 thg 3, 2011

Nếu 2012...


Động đất kinh hoàng xảy ra ở Nhật Bản.

Ngồi uống cafe tán chuyện với nhau, có người nói: Có lẽ dự báo của người Maya về ngày tận thế 21/12/2012 là đúng. Bây giờ là màn dạo đầu!

Ừ, mà nếu như thế thì sao nhỉ?

Cuộc đời này người ta sợ nhất là gì? Là tử biệt sinh ly, là đớn đau chồng chất.

Mình chết đi sẽ để lại niềm thương đau cho những người thân yêu - người thân yêu mất đi mình sẽ đau lòng khôn xiết.

Nhưng nếu tận thế thì đâu còn ai để mà đau khổ, để mà tiếc thương... Nghĩa là... không sao cả!

Giống như restart máy tính, hay format cái đĩa cứng vậy mà...

Bạn nghĩ sao?

7 thg 3, 2011

Giải Oscar Việt Nam trao cho ai?

Giải Oscar ở Mỹ thì trao rồi.

Giải Cánh diều vàng ở Việt Nam thì sắp trao.

Chắc chắn nhân vật mà tôi sắp đề cử ở đây sẽ không đoạt được giải nào trong 2 cái giải thưởng ấy, nhưng các bạn thử ngẫm nghĩ xem nhân vật này có xứng đáng không nhé.

Tôi đề nghị nhân vật này đoạt 3 giải: Kịch bản gốc xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Người tôi đề nghị là: Trần thị Thùy Dương.

Bỏ qua những ảnh hưởng đến xã hội, dư luận mà "bộ phim" Chuyện tình của Lượm do cô viết kịch bản, đạo diễn và đóng vai chính, bạn thấy Thùy Dương xứng đáng nhận giải chứ?

Cảnh trong "phim" Chuyện tình của Lượm

3 thg 3, 2011

Ga Sài Gòn

Cha con Hai Ẩu đi lang thang ở Sài Gòn. Tới công viên 23 tháng 9, Hai Ẩu dừng lại hỏi:
  • Con biết ngày xưa ở đây là gì không? 
  • Dạ biết chớ ba, ngày xưa là ga xe lửa... 
TPHCM - nhìn từ Công viên 23 tháng 9

Ờ, nhóc này giỏi, nó đọc sách nên biết, chớ hồi còn cái ga xe lửa ở đây nó đâu đã ra đời mà biết. Hai Ẩu bùi ngùi nhớ lại ngày xưa. Hồi đó mới vô đại học, lần đầu tiên xa Long Khánh, nhớ nhà muốn chết. Cái thuở mà điện thoại bàn còn không có để mà gọi, nói gì đến di động, mail, chát chít... Xe đạp không có để mà đi học, nói chi tới xe máy để chạy về nhà...