28 thg 4, 2022

Du lịch Đông Nam Á trên đường hồi phục

Trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, Đông Nam Á là điểm đến du lịch phổ biến bậc nhất thế giới. Ngành du lịch của khu vực này trị giá tới 380 tỷ USD. Đại dịch đã gây ra hậu quả tàn khốc, ngành du lịch tại đây cũng như nhiều nơi trên thế giới gần như sụp đổ hoàn toàn.

Đầu năm 2022, làn sóng du lịch bắt đầu trở lại. Các quốc gia Đông Nam Á đã nới lỏng hạn chế đi lại và một hiện tượng mới xuất hiện: những “du khách phục thù”, háo hức xê dịch để bù đắp cho khoảng thời gian phải bó chân tại nhà. Những du khách này quyết đi du lịch thường xuyên hơn, sẵn sàng đến các địa điểm mới và quyết tâm tận dụng tối đa những cơ hội đang mở ra.

Dựa trên 
một số xu hướng gần đây trên Google Tìm kiếm, Google rút ra một số nhận định sau đây nhằm nắm bắt nhu cầu bị dồn nén sau thời gian dài của đối tượng du khách này và cơ hội nó tạo ra cho các doanh nghiệp khai thác du lịch trong khu vực.

Buồn, buồn như mùa đông

Nhạc kịch Ả đào say

Nhạc kịch là loại hình sân khấu trong đó kết hợp ca khúc, lời thoại, diễn xuất và vũ đạo. Ở Việt Nam, nhạc kịch chưa quen thuộc lắm với khán giả. Riêng tại miền Nam Việt Nam trước 1975, dường như chỉ có duy nhất một người biên soạn nhạc kịch, đó là nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Ông đã cho dàn dựng và công diễn 4 vở nhạc kịch lần lượt như sau: "Từ Thức lạc lối bích đào" năm 1963,.“Dương Quý Phi” năm 1964, “Cô gái điên” năm 1966 và "Ả đào say" năm 1968. Trong đó, thành công nhất là vở Ả đào say.

Nghệ sĩ Kim Tuyến và nghệ sĩ Lưu Hồng trong vở nhạc kịch Ả đào say

17 thg 4, 2022

Một người ngã gục là mười người đứng lên

Năm 1972, khi chiến sự diễn ra ác liệt, trên các phương tiện truyền thanh truyền hình Việt Nam Cộng Hòa thường xuyên phát các bản hùng ca khơi dậy tinh thần chiến đấu. Các bản nhạc ấy được phát ở thời gian gián cách giữa các chương trình và không giới thiệu tên bài hát cũng như tác giả, nhưng nhiều bài rất truyền cảm và đi vào lòng người. Một trong những bài hát ấy như sau:

Một người ngã gục, là mười người đứng lên
Mười người ngã gục, là ngàn người đứng lên
Ngàn người ngã gục, là vạn người đứng lên
Mình mà ngã gục, là dòng Lạc Hồng đứng lên

Đứng lên, đứng lên cùng một lòng
Cứu nguy, cứu nguy người Việt hùng
Dù xương phơi trắng đồng
Ruộng nương loang máu hồng
Cho quê hương, cho quê hương muôn năm vẫn còn, muôn năm vẫn còn
Cho quê hương, cho quê hương muôn năm vẫn còn, muôn năm vẫn còn

Còn quê hương thì còn cơm ngon
Còn quê hương thì còn danh thơm
Còn quê hương thì còn yêu thương và còn tất cả
Tất cả, tất cả những gì mình thiết tha

16 thg 4, 2022

Yahoo mãi mãi!

Mấy hôm nay, dân mạng xôn xao ôn lại những kỷ niệm Yahoo!360º. Chắc do ngẫu nhiên mà trend xuất hiện vào những ngày này, chớ không phải nhắc nhở nhân... ngày giỗ, bởi vì Yahoo!360º chính thức lìa đời vào ngày 13/7/2009. Để chạy theo phong trào (dân tình bây giờ kêu là đú trend), tui xin đăng lại bài viết của mình 13 năm trước, trước ngày Yahoo!360º rút ống thở khoảng hơn một tuần. Hy vọng là Chắt chiu kỷ niệm dĩ vãng. Em nhớ gì không em ơi!…

11 thg 4, 2022

Multisearch: Google sẽ tìm kiếm thông minh hơn nữa!

Thuở ban đầu, việc tìm kiếm bằng Google chỉ đơn giản là nhập một chuỗi ký tự để nó tìm trên mạng những trang web chứa chuỗi ký tự trùng khớp. Rồi thì Google thông minh hơn, hiểu ý người dùng nên có thể tìm kiếm khi người dùng cho đề bài là một câu hỏi, tức không nhất thiết phải tìm chuỗi ký tự hoàn toàn trùng khớp.

Tiến thêm bước nữa, Google cho phép tìm kiếm bằng hình ảnh, tức tìm trên mạng những trang web có chứa hình ảnh giống hoặc gần giống với hình ảnh đã cho. Google Lens, một biến thể hết sức linh hoạt của Google Tìm kiếm còn đi xa hơn. Cho một bức ảnh, Google Lens sẽ cho biết ảnh đó là gì (con gì, cây gì, sản phẩm gì...) cùng với những thông tin về vật xuất hiện trong ảnh đó, kể cả... giá bán và mua ở đâu.

Chưa dừng lại ở đó, Google sắp cho ra mắt Multisearch, một dạng tìm kiếm kết hợp giữa hình ảnh và văn bản. Ta xem thử thí dụ về multisearch nhé.

5 thg 4, 2022

Khai mở về Manga

Tui không là fan của manga, nhưng chắc là tui cũng như nhiều người đã từng mê một vài tác phẩm manga Nhật Bản. Thí dụ như hồi còn nhỏ xíu tui đã từng mê coi Astro Boy trên TV, còn mấy chục năm sau tui cũng a dua theo con mình khi mua truyện Đôrêmon cho nó thì tranh thủ coi ké. Bởi vậy khi thấy công trình Manga - out of the box- một công trình hợp tác mới giữa Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, 12 tổ chức văn hóa trên khắp Nhật Bản và Google Arts & Culture - tìm hiểu về lịch sử và văn hóa của manga thì tui thích lắm. Để tui tài lanh giới thiệu lại cho các bạn nhe.

3 thg 4, 2022

Có 2 bản nhạc "Anh biết em đi chẳng trở về"

Tui biết và thích mê ca khúc Anh biết em đi chẳng trở về qua giọng ca của Vũ Khanh từ cuối thập niên 1990. Thời đó, qua tìm hiểu trên mạng tui biết bài hát do nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phổ từ thơ Thái Can - và cũng biết Thái Can là một nhà thơ tiền chiến có tên trong Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh - Hoài Chân. Nghĩ rằng biết như vậy là đã đủ, tui yên chí trong suốt thời gian dài hàng chục năm rằng đây là một bản nhạc xưa được Hoàng Thi Thơ phổ thơ Thái Can vào một thời điểm nào đó trước 1975, bất kể rắng tui vẫn có đôi chút thắc mắc rằng giọng nhạc có vẻ không giống của Hoàng Thi Thơ và tại sao một bản nhạc hay như vậy mà trước đây (trước 1975) mình chưa hề được nghe.


Mãi sau này tui có dịp đọc kỹ hơn, mới biết bài Anh biết em đi chẳng trở về do Vũ Khanh và một số ca sĩ khác trình bày mà mình thường được nghe và yêu thích là do nhạc sĩ Anh Bằng phổ từ thơ Thái Can sau 1975, tức không phải do Hoàng Thi Thơ phổ thơ từ trước 1975. Bài thơ được sáng tác năm 1934, còn bản nhạc, theo thông tin trên mạng - thì được sáng tác năm 1997.

2 thg 4, 2022

Sau Ngày nói dối là Ngày Quốc tế Xác minh Dữ kiện

Hầu như ai cũng biết ngày 1 tháng Tư là ngày nói dối, thế nhưng một ngày sau đó, ngày 2 tháng Tư là một ngày có ý nghĩa đối nghịch thì ít người biết. Ngày 2 tháng Tư hàng năm được chọn là Ngày Quốc tế Xác minh Dữ kiện (International Fact-Checking Day).

Ý nghĩa của Ngày Quốc tế Xác minh Dữ kiện

Trang chủ của Mạng lưới Xác minh Dữ kiện Quốc tế (International Fact-Checking Network, IFCN). Ảnh chụp màn hình

1 thg 4, 2022

Ngày Cá tháng Tư, ra mắt trang web giúp người dùng nhận biết lừa đảo online

Cho đến giờ, chúng ta vẫn thường xuyên đọc thấy thông tin trên mạng, hoặc do bạn bè kể lại những vụ bị lừa đảo online. Và chắc là nhiều người trong chúng ta khi đọc những thông tin ấy đều chắt lưỡi, nói: Dại quá, cái mánh cũ rích như vậy mà cũng bị mắc lừa!

Hic, vậy mà không phải vậy! Đúng là các mánh ấy chẳng phải mới lạ, nhưng coi chừng, nếu chủ quan chính bạn cũng có thể bị lừa như chơi. Để giúp người dùng mạng nâng cao nhận thức về lừa đảo trực tuyến đang gia tăng cả về phương thức lẫn số lượng, Google hợp tác cùng Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) ra mắt website DauhieuLuadao.com (Dấu hiệu Lừa đảo) vào ngày hôm nay, đúng ngày Cá tháng Tư.