16 thg 1, 2019

Ruộng lúa đã có người cày

Buổi sáng tình cờ có dịp ra cánh đồng lúa, chợt nhớ tới một câu hát thật xa xưa

Một đêm dài, ngủ thật ngon mai sớm ta ra đồng



Bài hát này thuở học cấp 2 (khoảng 1971 - 1974) thường được hát nhiều trong sinh hoạt tập thể. Hồi đó còn nhỏ, ít để ý đến tên tác giả, xuất xứ của bài hát. Chỉ biết người ta hát thì mình hát, nghe hay thì hát, thích thì hát.




Nhạc điệu dồn dập, lời ca vẽ nên những mơ ước đơn sơ, dễ thương:


HÁT CHO TƯƠNG LAI HÒA BÌNH.
Đặng Mục Tử

Ruộng lúa đã có người cày, 
Đường nối tiếp những đoàn người, 
Toàn dân Việt, ngày Việt Nam vinh quang đã vươn tới,

Từng tiếng súng đã lịm dần, 
Làng xóm cũ có người về, 
Toàn dân Việt, ngày đẹp tươi hoa gấm đến nơi rồi.

Nước non ta hôm nay bừng sức sống, 
Chiến chinh nay đã thấy khuất lui dần, 
Ngày thanh bình, ngày tự do đang trên đường tiến tới.

Hết chia ly anh mau về đây nhé, 
Sống bên nhau em hát ca anh đàn,
Ruộng ngô này đồng ruộng kia ta gắng công vun trồng.

Chiến chinh ơi thôi giã từ mi nhé, 
Súng bom ơi nay nước ta không cần, 
Cần mái nhà, cần buồng cau cho dân được no ấm.

Bấy lâu nay đêm nghe ầm tiếng súng, 
Một mai đây non nước ta thanh bình, 
Một đêm dài ngủ thật ngon mai sớm ta ra đồng.

Hồi đó đang là chiến tranh, ước mơ thật giản dị về một tương lai hòa bình, chỉ là:

Một mai đây non nước ta thanh bình, 
Một đêm dài ngủ thật ngon mai sớm ta ra đồng.

và ngày ngày là cảnh

Sống bên nhau em hát ca anh đàn,
Ruộng ngô này đồng ruộng kia ta gắng công vun trồng.


Lúc ấy tôi đang sống ờ tỉnh lỵ Long Khánh, nơi không phải là vùng chiến sự gây cấn, lại còn nhỏ nữa, nhưng bài hát vẫn gợi nên cảm xúc ước ao ngày tháng hoàn toàn thanh bình.

Sau này tôi biết đây bài Hát cho tương lai Hòa Bình cùng nhiều bài hát khác nữa là những ca khúc trong phong trào du ca đầu thập niên 70. Về tác giả Đặng Mục Tử, thông tin về ông như sau:

Tên thật : Đặng Văn Hòa. Bút hiệu : Đặng Mục Tử. Sinh năm : 1946 tại Hưng Yên
Viết nhạc từ năm 1973. Viết thánh ca từ năm 1977

Dường như trước 1975 ở Việt Nam ông chỉ có bài Hát cho tương lai Hòa Bình là nổi tiếng. Bài hát này đã được thu băng trong Băng nhạc Du ca 1, phát hành năm 1972 nhân dịp Đại hội Du ca toàn quốc tại Sài Gòn. Trong băng nhạc này còn có những bài hát quen thuộc như: Huế - Sài Gòn - Hà Nội (Trịnh Công Sơn), Đến với quê hương tôi (Bùi Công Thuấn)... Hiện nay ông đang sống và hoạt động ở nước ngoài.

Trên website chính thức của của phong trào du ca Việt Nam (ducavn.com) bài hát này được gọi tên là Hát cho Hòa Bình và lời hát có khác đi đôi chút. Đây là toàn bộ ca khúc trích từ website trên:


Hát cho tương lai Hòa Bình được đổi thành Hát cho Hòa Bình vì hòa bình không còn là chuyện tương lai nữa chăng? Và hòa bình đã 44 năm rồi, có phải chăng "Toàn dân Việt, ngày đẹp tươi hoa gấm đến nơi rồi"...?

Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét