30 thg 4, 2011

Ba mươi tháng Tư

Sáng nay mọi người nghỉ lễ. Bến xe Biên Hòa đông nườm nượp.

Một người bạn thân về Tiền Giang thăm gia đình, rủ đi theo chơi.


Một người bạn tổ chức cho công ty đi nghỉ mát ở Hòn Rơm.


Sáng nay ngồi uống cafe cùng bạn, một người bạn 15 năm trời mới gặp lại.


Điện thoại của bạn cũ ở Long Khánh hỏi thăm có về quê không? Đi uống cafe.

...
Như là nghỉ Tết...

Mọi người đi chơi, gặp gỡ người thân, bạn bè...


Còn cụ thể 30 tháng Tư là ngày gì, có lẽ chẳng ai cần quan tâm. Chỉ biết đó là ngày nghỉ.

...

Chợt nghĩ vẩn vơ. Sao mà khéo thế, giải phóng miền Nam đúng ngày 30 tháng Tư, sát ngày nghỉ lễ Lao động 1/5, nhờ đó có 2 ngày nghỉ liền nhau. Nếu có nghỉ bù thì thành 3 - 4 ngày, đi chơi thoải mái.


Nếu là một ngày khác, 27/4 hoặc 4/5 chẳng hạn, chắc là ngày lễ 30 tháng Tư sẽ ít được người ta mong chờ...

29 thg 4, 2011

Xá Lợi Phật là gì?

Tui thỉnh thoảng đi chùa - nhưng vốn không phải phật tử nên kiến thức về Phật pháp phải gọi là mỏng tang - đi chụp hình và thưởng thức cảnh đẹp là chính.

Hôm qua, tui viếng chùa Hoàng Ân bên Cù lao Phố, đang say sưa chụp hình ngoài khuôn viên chùa thì sư cô bắt gặp. Sư cô niềm nở mời vào chùa để... đàm đạo.

Khổ thân tui, đâu biết nói gì ngoài câu: Thưa sư cô, tôi vốn không theo đạo, nay vào chùa để vãn cảnh và thắp nén nhang lạy Phật cho tâm bình an.

Sư cô giới thiệu những báu vật vô giá của chùa, đó là các xá lợi Phật. Nhiều lắm, nhiều và quý đến mức phật tử các nơi thường xuyên đến để chiêm bái.



24 thg 4, 2011

Ru ta ca câu ca triền miên...

Chiều nay ngồi một mình bên sông đến khi trời chập choạng tối, chợt nhớ ngày xưa xưa lắm - những ngày mới về Biên Hòa cũng ngồi một mình như thế này, và đã viết

Xa mờ xa mênh mông bóng đêm
cho dòng sông suy tư ngủ yên
Sông bình yên
ru ta ca câu ca triền miên...

có điều gì đó buồn da diết...

20 thg 4, 2011

Sinh sinh nhật nhật

Có 2 đứa, một đứa sinh ngày 19/4, đứa kia sinh ngày 21/4.

Bữa nay là 20/4. Vậy làm sao?

Hai Ẩu bèn đặt một cái bánh sinh nhật như vầy:



16 thg 4, 2011

Ngày này năm xưa, tôi ở đâu?

Không hẳn là ngày nay (16/04) mà là cách đây vài ngày, ngày 13/04/75 tôi đang ở đâu?

Tôi đang ở Long Khánh, trong những ngày đầu quân Giải phóng mở chiến dịch giải phóng Xuân Lộc, Long Khánh (9/4 - 21/4).

3 anh em tôi cùng ông bà ngoại chạy ra quốc lộ 01 để trèo lên 1 chiếc Chinook - bỏ đồ cứu thương cho quân đội VNCH và rước những người bị thương đi - bay về căn cứ Long Bình.

Sáng nay chú em tôi gửi đường link bức ảnh này:



U1834297

Chú thích ảnh ghi:

13 Apr 1975, Xuan Loc, South Vietnam --- Two government choppers descend to pick up refugees a and soldiers after dropping off ammunition here on highway 1, 4/13. Communist gunners slammed an uncounted number of 100mm artillery shells into this city 4/13 in an apparent effort to soften up government defenses for a ground assault. --- Image by © Bettmann/CORBIS


8 thg 4, 2011

Em yêu ơi, anh chửi đây!

Dạo này sao lắm người chửi ghê ta ơi!

Bên Anh, chàng Shrek Rooney sau khi ghi bàn vào lưới Westham xong bèn giơ mỏ ra cái micro chửi thề. Thế là bị treo giò mấy trận!

Ở Việt Nam, cu cậu Đặng Ngọc Tùng chửi trọng tài, và bị treo giò thẳng cẳng.

Giống như bệnh dịch lây lan, trên VTV, cô MC xinh đẹp buông tiếng chửi ông tiến sĩ khả kính: Cái bọn điên này!... giữa lúc đang phát sóng trực tiếp.

Hai Ẩu cà khịa với một ông bạn là chuyên gia về văn hóa:
  • Người ta nói chửi là hành vi vô văn hóa. Vậy theo anh, có văn hóa chửi không?
  • Theo tui, cái gì thuộc về con người đều là văn hóa. Con người biết chửi, vậy chửi là văn hóa.

1 thg 4, 2011

Người thừa kế của Trịnh Công Sơn

Sáng nay, 1/4/2011, Bệnh viện Truyền máu và Huyết học TPHCM vừa công bố mẫu xét nghiệm ADN của ông Trịnh Công Lâm, 48 tuổi, hiện ngụ tại Bảo Lộc, Lâm Đồng.


Theo kết quả xét nghiệm này,ông Trịnh Công Lâm được xác định chính xác là con ruột của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Ông Lâm sinh năm 1963, tại Bảo Lộc, và hiện đang làm rẫy tại đây. Thời điểm sinh ra ông Lâm là khoảng thời gian nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dạy học tại Bảo Lộc. Hiện chưa rõ thân thế về mẹ ông Lâm, nhưng những thông tin ban đầu cho biết bà không xuất hiện trong bất kỳ nhạc phẩm nào của nhạc sĩ.

Ông Phó Đức Phương, giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc, cho biết việc xác định người thừa kế của Trịnh Công Sơn sẽ làm nảy sinh một số vấn đề về tác quyền gia sản âm nhạc đồ sộ của Trịnh Công Sơn.

Bản tin của TTXVN
Hai Ẩu ghi lại