1 thg 12, 2019

Người lịch sự không chê, không chửi

Các bạn có thấy là trên Facebook người ta chê bai, chửi bới tùm lum, tèm lem hông? Thiệt là... mất vệ sinh quá đỗi! Tui, Hai Ẩu, chủ trương mình là người lịch sự, quyết không nhả những lời cóc nhái dù trên Facebook hay ngoài đời thực. Để tui minh họa bằng hai thí dụ cho các bạn hình dung thế nào là người lịch sự nhe.

Người lịch sự không chê!



Tui có anh bạn làm lãnh đạo chức cũng bự lắm. Có chức bự xong, ảnh khoái làm thơ. Bữa nọ, ảnh cho in một tập thơ do chính mình sáng tác. Khoái lắm, ảnh đem tặng tui một bản, với niềm sung sướng và hãnh diện vô bờ.

Vài bữa sau gặp lại tui, ảnh đắc ý hỏi: Đọc xong thấy sao?

Đâu phải cứ làm lãnh đạo có chức bự là làm thơ hay đâu, mà thường là ngược lại. Tui cũng đâu có đủ can đảm và kiên nhẫn đọc hết tập thơ của ảnh đâu mà chỉ đọc qua vài bài là... thấy gớm rồi. Thế nhưng một người lịch sự như Hai Ẩu đâu nỡ chê bạn mình, phải không? Tui khen nức nở:
  • Phải công nhận rằng ông rất hay, rất có uy tín.
Ảnh hài lòng ra mặt, chờ tui khen tiếp và bình luận xem hay như thế nào. Không để ảnh thất vọng, tui tiếp tục khen:
  • Ông rất có uy tín, rất được mọi người kính nể. Bởi vì nếu không nể nang ông thì… chẳng có ma nào chịu cho xuất bản tập thơ tệ hại như vậy hết á!
Người lịch sự không chửi!

Bạn ứng xử như thế nào khi phải tiếp xúc với một gã xấc láo, trịch thượng, luôn nói năng kiểu như cha thiên hạ?



Đừng, đừng nổi nóng, đừng chửi lại. Hãy cư xử một cách bình tĩnh và lịch sự như tui. Như vầy nè:

Tui giữ dáng vẻ nghiêm trang, có phần u sầu, nói:

  • Tui thành thật chia buồn với sự mất mát to lớn của bạn.
Gã trố mắt, hỏi: Mất cái gì đâu mà chia buồn chứ?

Tui từ tốn trả lời:
  • Mất dạy!
Trên đây là một số kinh nghiệm để làm người lịch sự. Rất mong bạn có thể áp dụng hiệu quả.

Hai Ẩu

3 nhận xét:

  1. Có nghĩa là trước khi chửi thì phải khen làm mồi, như câu cá vậy.

    Trả lờiXóa
  2. Có nghĩa là trước khi chửi thì phải khen làm mồi, như câu cá vậy.

    Trả lờiXóa