Đình Trung, Gò Công. Ảnh: Phạm Hoài Nhân, 2016
Một chi tiết thú vị nữa là vùng đất Gò Công này ngày xưa đã được người Pháp đặt tên là làng Thành Phố từ năm 1885. Ngôi đình làng xây dựng từ năm 1898, được gọi là đình làng Thành Phố - đó chính là ngôi Đình Trung ngày nay.
Đình có tới 4 mặt tiền. Ảnh: Phạm Hoài Nhân, 2016
Đình Trung nằm ở đường Phan Chu Trinh, phường 1, thành phố Gò Công. (Gò Công từng là tỉnh Gò Công, quận Gò Công rồi xuống thành thị trấn Gò Công, xong lại lên thị xã Gò Công và mới lên thành phố Gò Công tháng 3/2024, giờ thì sắp bỏ thành phố, chưa biết sẽ thành cái gì).
Ngôi đình có kiến trúc cổ kính, trang nghiêm, bề thế và hàng năm có tổ chức lễ kỳ yên rất lớn. Thế nhưng, như nhiều ngôi đình khác đình Trung bị xuống cấp khá trầm trọng. (Ghi đến đây tui nhớ tới ngôi đình Thông Tây Hội ở Gò Vấp, mặc dù là di tích cấp quốc gia nhưng cũng xuống cấp nặng và chỉ mới được trùng tu gần đây).
Tui đến thăm đình Trung năm 2016. Đình hoàn toàn vắng vẻ không một bóng người trông nom, đâu đây có bóng dơi đập cánh bay. Không gian có mùi ẩm mốc và mùi phân dơi.
Trong đình vắng vẻ. Ảnh: Phạm Hoài Nhân, 2016
Đặc biệt, trong đình có một cái... ghế hớt tóc. Có lẽ một anh/bác thợ hớt tóc nào đó đã tận dụng ngôi đình làm chỗ hớt tóc mát mẻ, yên tĩnh. Khi tui tới bác thợ đi đâu mất rồi (chắc ế khách quá) chớ nếu có tui đã tranh thủ ngồi để có trải nghiệm hớt tóc trong ngôi đình cổ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét