3 thg 9, 2025

Lên chùa Bà Đen (Linh Sơn Tiên Thạch tự)

Hồi xưa, người ta cũng thường lên núi Bà Đen nhưng không phải đi du lịch như bây giờ mà nói đi núi Bà Đen tức là lên chùa Bà Đen. Ở Việt Nam ta, trên một ngọn núi thường có nhiều chùa do các bậc tu hành thường chọn nơi thâm sơn cùng cốc để tu tập. Núi Bà Đen cũng vậy, nhưng ngôi chùa xưa nhất, lớn nhất và linh thiêng nhất được mọi người thường xuyên lên cúng bái là chùa Bà, hay Linh Sơn Tiên Thạch.

Linh Sơn Tiên Thạch tự, tức Chùa Bà. Ảnh: SunWorld Núi Bà Đen

Linh Sơn Tiên Thạch tự, năm 2025. Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Nói là chùa ở trên núi, nhưng chùa Bà chỉ ở lưng chừng núi thôi chớ không phải trên đỉnh. Chùa nằm ở độ cao khoảng 320 m so với chiều cao đỉnh núi là 986 met.

Ngày xưa làm gì có cáp treo và cũng không có đường cho xe chạy lên núi nên muốn lên chùa lễ Phật thì chỉ có leo bộ thôi. Do có nhiều người viếng chùa nên dần dần nhà chùa tạo nên những bậc thang cho dễ đi. Phải cái là chùa ở vị trí khá cao nên số bậc thang lên tới 1.500 bậc, leo hơi bị mệt. Nhưng có hề chi, với lòng thành lễ Phật cứ hoan hỉ mà leo. Ngày xưa, bà ngoại và má tui từng đi như vậy với cả tấm lòng thành kính, còn tui là một thằng nhỏ ham vui chạy lăng xăng lên núi nên tới nơi mà cũng không thấy mệt. Bây giờ, tui là một ông già bệnh tật, còn... già hơn bà ngoại tui hồi đó nên chỉ ngó thấy bậc thang thôi là đã mệt, đi cáp treo cho lành.

Đường bộ lên chùa Bà.

Năm 1998, hệ thống cáp treo Núi Bà Đen ra đời. Đây là hệ thống cáp treo đầu tiên của Việt Nam. Ban đầu đây là bộ phận cáp treo trực thuộc công ty Du lịch Tây Ninh, sau đó chuyển thành Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh từ ngày 10/1/2001.

Là hệ thống cáp treo thuở ban đầu, các thông số kỹ thuật khá khiêm tốn:


Xin lưu ý chi tiết mỗi cabin chỉ có 2 người (so với hiện nay mỗi ca bin có thể tới hàng chục người) và nhìn ảnh chụp dưới đây ta thấy cabin nhìn... trống trơn và lộng gió.


Cáp treo Núi Bà Đen lên chùa Bà "đời đầu". Ảnh: Cty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh

Vào năm 2001, mấy anh nhóc này đã đi cáp treo như trên để lên viếng chùa Linh Sơn Tiên Thạch trên núi Bà Đen.


Chùa Bà năm 2001. Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Năm 2013, công ty Cáp treo Núi Bà đã đầu tư thêm một hệ thống cáp treo loại cáp đơn tuần hoàn có bộ phận kẹp mở cáp tự động công nghệ Châu Âu, cabin 8 chỗ ngồi loại LW1, công suất thiết kế 2.400 lượt khách/ giờ, công suất lắp đặt ban đầu 1.800 lượt khách/ giờ với tổng vốn đầu tư khoảng 208 tỷ đồng. Hệ thống cáp treo mới này chính thức khai trương vào ngày 10/2/2013.


Cáp treo lên chùa Bà "đời thứ hai". Ảnh: Cty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh

Đến năm 2020, tập đoàn SunGroup đầu tư lớn với 2 tuyến cáp treo tại núi Bà Đen bao gồm: 
  • Tuyến cáp treo chùa Hang, từ chân núi lên quần thể Văn hóa Tâm linh chùa Bà, tương tự như tuyến cáp treo chùa Bà trước đây. Gọi là cáp treo chùa Hang vì hai chùa (chùa Hang và chùa Bà) chỉ cách nhau 300 met.
  • Tuyến cáp treo Vân Sơn đưa du khách đi từ chân núi (Ga Bà Đen) lên tới đỉnh núi Bà Đen (Ga Vân Sơn).
Năm 2023 SunGroup đầu tư thêm tuyến cáp treo Tâm An từ chùa Bà lên đỉnh Núi.


Tuyến cáp chùa Hang gồm 78 cabin với tổng chiều dài 1,246.83 m đưa du khách lên tham quan chùa Bà và chùa Hang. Với vận tốc 6m/s, thời gian di chuyển chỉ 5 phút và công suất vận chuyển 4.400 khách/giờ, gấp đôi tuyến cáp treo cũ núi Bà Đen dẫn lên Chùa Bà vẫn đang vận hành,


Cáp treo lên chùa Bà hiện nay. Ảnh: SunWorld Núi Bà Đen

Năm 2025 tui lại lên viếng chùa Bà trên núi Bà Đen. Tui không chọn phương án leo bộ (mà có muốn chọn cũng không thể), cũng không chọn phương án đi cáp treo 18 phút mà chọn cáp treo 5 phút dù rằng giá vé hơi bị cao, 250.000 đ cho 2 chiều lên xuống hoặc 150.000 đ cho 1 chiều đi lên. Tui thấy miễn phí cho tăng ni và người cao tuổi nhưng tui không phải tăng ni nên coi thử mình phải người cao tuổi hông. Hóa ra cũng hổng phải người cao tuổi được miễn phí luôn, vì tiêu chuẩn là trên 80 tuổi.

Trong cabin cáp treo lên chùa Hang

Dưới đây là vài ảnh chụp để chứng minh là gia đình tui... có lên tới chùa Bà, còn câu chuyện và hình ảnh về quần thể Văn hóa Tâm linh chùa Bà xin dành lại kể trong bài khác.



Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét