Ở Bửu Long có 2 ngọn núi: Long Ẩn (nơi khai thác đá) và Bình Điện (có Bửu Phong cổ tự). Người xưa nói rằng núi Long Ẩn là đầu rồng, núi Bình Điện là trái ngọc châu. Tư thế rồng nằm quay đầu về hướng Bắc, ngậm trái ngọc châu Bình Điện. Ngày nay, con đường Võ Trường Toản đi từ hướng đường Huỳnh văn Nghệ vào văn miếu Trấn Biên chia 2 ngọn núi ra hai bên, bên trái là núi Bình Điện, bên phải là núi Long Ẩn.
Núi Long Ẩn, cũng như núi Bình Điện, Châu Thới không cao, chỉ khoảng 50 - 60 met so với mặt bằng trong vùng, hoặc khoảng 150 met so với mặt biển. Thế nhưng núi còn khá hoang sơ, cây rừng, đá núi chập chùng tạo nên cảnh quan thiên nhiên hết sức thu hút.
Núi Long Ẩn nằm trong khu du lịch Bửu Long. Muốn lên núi phải vô cổng khu du lịch, phải mua vé. Ở đó bạn có thể leo những bậc thang bám rêu để lên chùa, từ trên cao ngắm thành phố Biên Hòa.
Leo những bậc thang bám rêu để lên chùa. Ảnh: Phạm Hoài Nhân
Nhưng nếu bạn không muốn mua vé, không muốn vô khu du lịch? Hãy lên núi từ sườn núi phía bên ngoài khu du lịch. Từ đường Huỳnh văn Nghệ (tỉnh lộ 24) theo đường Võ Trường Toản về hướng Văn miếu Trấn Biên bạn hãy kịp nhìn bên phải, có một bảng chỉ đường lên chùa Long Sơn Thạch Động, chùa Linh Sơn. Đường nhỏ, đi xe hơi được, nhưng rất dốc.
Ngay cạnh chùa Linh Sơn là một khoảng triền núi khá rộng, nhìn thẳng xuống hồ, xa bên kia là những dãy nhà cao tầng của thành phố Biên Hòa. Linh Sơn là ngôi chùa nhỏ, đơn sơ. Thế nhưng tượng Phật bà Quan Âm và cây bồ để trong khuôn viên chùa thì rất to, và rất uy nghi, rất đẹp.
Tượng Phật bà Quan Âm và cây bồ đề chùa Linh Sơn ở lưng chừng núi. Ảnh: Phạm Hoài Nhân
Bạn có thể dừng chân nơi đây một chút, phía xa dưới kia là hồ Long Vân long lanh nước. Ảnh: Phạm Hoài Nhân
Như đa số các ngọn núi ở Việt Nam, dọc sườn núi Long Ẩn có rất nhiều chùa. Từ chùa Linh Sơn bạn có thể tiếp tục đi lên (độ dốc ít hơn nhiều) và gặp các chùa Huệ Sơn Linh, Huệ Chơn Linh, chùa Long An, chùa Long Sơn Thạch Động.
Huệ Sơn Linh, Huệ Chơn Linh là 2 ngôi chùa nhỏ nằm dọc đường lên núi. Ảnh: Phạm Hoài Nhân
Chùa Long Sơn Thạch Động, còn gọi là chùa Hang vì ngôi chánh điện được xây âm vào một hốc đá trên núi. Đây là ngôi chùa được nhiều người biết tới và được xem như ngôi chùa chính của núi Long Ẩn. Ngoài ngôi chính điện xây trong hang, chùa còn tận dụng các khối đá bên ngoài để tạo tác các công trình thờ cúng, tạo nên nét riêng, đặc sắc.
Một ngôi miếu thờ dựng trên 2 tảng đá lớn ở chùa Long Sơn Thạch Động. Ảnh: Phạm Hoài Nhân
Tượng hổ trên tảng đá lớn ở chùa Long Sơn Thạch Động. Ảnh: Phạm Hoài Nhân
Ngay bên cạnh chùa Long Sơn Thạch Động là chùa Long An, cũng là một ngôi chùa lớn.
Ở đây, sau khi viếng chùa, bạn có thể bước ra ngắm cảnh phía dưới.
Từ núi Long Ẩn nhìn xuống hồ Long Ẩn ở khu du lịch Bửu Long. Ảnh: Phạm Hoài Nhân
Và sau đó là dạo bước giữa núi rừng












Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét