Các vị bô lão kể lại rằng: Chùa Hội Phước có từ rất lâu đời, nguyên thuỷ cột cây, mái âm dương tường xây đá ong, ô dước. Dân làng truyền tụng sự tích về Ông Lớn: Vào một đêm đẹp trời, có một vị thần hiện ra bảo rằng: trước chùa có ông Voi ngự tại đấy, hãy rước ông đem về chùa thờ phụng, ông sẽ ban phước huệ cho dân làng. Theo điềm báo, nhân dân thỉnh ông Voi vào thờ tại chùa. Thời gian, ông Voi lớn dần, ngà mọc dài, trắng nõn nà đồng nghĩa với việc dân làng làm ăn sung túc, thịnh vượng. Chùa rất linh thiêng nên nhân dân thường gọi là chùa Ông Lớn.
Chùa được đại trùng tu thời gian gần đây, kiến trúc không còn cổ như ngày xưa nhưng cũng không hiện đại, mang dáng vẻ bình an theo kiểu một ngôi chùa miền quê Nam bộ.
Từ ngoài rào nhìn vô chùa. Ảnh: Phạm Hoài Nhân
Chùa nằm trong một khuôn viên rộng, rào xung quanh bằng lưới B40 như hình. Bước qua cổng rào vô chùa như đi vô một khu vườn miền quê, trong đó có một ngôi nhà lớn (là ngôi chùa), chớ không giống như một ngôi chùa uy nghiêm thường thấy nơi phố thị.
Chính điện chùa. Ảnh: Phạm Hoài Nhân
Tượng Bồ Đề Đạt Ma trong chùa. Ảnh: Phạm Hoài Nhân
Khuôn viên chùa rộng, nên rải rác đây đó chùa xây dựng các tượng, cụm tượng Phật.
Tượng Phật Di Lặc. Ảnh: Phạm Hoài Nhân
Phật nhập Niết Bàn. Ảnh: Phạm Hoài Nhân
Phật Bà Quan Âm. Ảnh: Phạm Hoài Nhân
Toàn cảnh các cụm tượng. Ảnh: Phạm Hoài Nhân
Nếu bạn muốn viếng một ngôi chùa xưa với kiến trúc cổ kính, với những pho tượng cổ thì chùa Hội Phước không đáp ứng mong đợi của bạn. Nếu bạn muốn viếng ngôi chùa quy mô to lớn với những kiến trúc đặc sắc thì chùa Hội Phước cũng không phải là nơi cần đến. Nhưng nếu bạn cần tìm đến một ngôi chùa làng, bình dị và êm ả giữa miền quê thì đây chính là nơi cần đến.
Phạm Hoài Nhân








Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét