12 thg 6, 2012

Chia tay bạn...

Cách đây ít hôm, tôi có post lên một tấm ảnh cũ của "những chú bé ngày xưa". Những người bạn từ hồi lớp 6, lớp 7 - đến nay đã 40 năm. Lâu quá rồi, có người còn nhớ tên, có người đã quên... Nếu trí nhớ tôi là tốt, trong ảnh có một bạn tên Huỳnh Ngọc Hân, anh đứng ở bìa trái, phía sau lưng tôi.


Học chung nhau từ thời tiểu học, rồi cấp 2. Sau 30/04/75, tôi lên lớp 11, anh đi đâu không biết. 

Rồi nhiều năm sau, tôi cũng giã từ Long Khánh mà đi, cũng chẳng còn biết tin tức anh đâu nữa. Hơn 20 năm sau ngày giải phóng, khoảng năm 1997, em Út tôi bị tai nạn giao thông gãy chân. Ở bệnh viện Long Khánh, người bác sĩ chữa trị, xếp xương lại cho em là bác sĩ Hoàng. Tôi nhận ra đó là người bạn Hân ngày nào. Không biết vì lý do gì anh đã đổi tên từ Hân sang Hoàng.

Cảm ơn anh thật nhiều. Rồi cũng chẳng có dịp gặp nhau bao nhiêu, vì tôi ở Biên Hòa, còn anh ở Long Khánh.

Nhiều năm sau nữa, tôi được tin anh đã chuyển công tác về một bệnh viện ở TP. HCM. Mừng cho anh.

Hôm nay, tôi lại nhận được tin về anh. Anh vừa qua đời!

Cuối tuần qua, anh từ TP. HCM về Long Khánh thăm quê, và một tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của anh.

Vĩnh biệt Hân! Tôi biết tin trễ và đang bệnh nên không thể thắp cho bạn nén nhang!

Một phần quá khứ đã vĩnh viễn rời xa. Đời người như kiếp phù du....

Phạm Hoài Nhân
12/06/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét