14 thg 2, 2025

Hồ Xáng Thổi

Mỗi thành phố thường có một hoặc vài hồ nước để tạo cảnh quan thoáng mát, thơ mộng. Các hồ nước này vì có "nghĩa vụ" làm đẹp cho thành phố nên có tên cũng đẹp như hồ Xuân Hương, hồ Hoàn Kiếm, hồ Trúc Bạch...

Cần Thơ cũng có hồ như vậy, nhưng người Cần Thơ vốn xuề xòa. dễ dãi nên đặt tên cho cái hồ đẹp ở trung tâm thành phố cái tên hơi... kém mỹ miều: Hồ Xáng Thổi.


Hồ Xáng Thổi trước đây là một ao rau muống cạn. Theo người dân địa phương, hồ đã tồn tại từ trước năm 1957. Vào thời điểm đó, nước trong hồ rất trong và được người dân sử dụng cho các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Có thời điểm, hồ được biết đến với tên gọi khác là "hồ rau muống" do nhiều hộ dân tận dụng mặt nước để trồng rau muống.

Sau này, người ta đã dùng xáng để hút bùn, cát thổi lên bờ để nạo vét lòng hồ. "Tiện thể" gọi tên hồ là Xáng Thổi luôn, khỏi cần hoa mỹ chi cho mệt óc suy nghĩ.



Ngày nay hồ Xáng Thổi nằm ở trung tâm TP Cần Thơ, có diện tích mặt hồ 65.000 m², có chức năng tạo cảnh quan môi trường, điều hòa vi khí hậu. Chung quanh hồ tạo không gian thư giãn tuyệt vời cho người dân và du khách. Nơi đây cũng hình thành Khu Ẩm thực Hồ Xáng Thổi, góp phần xây dựng kinh tế ban đêm cho Cần Thơ.

Một quán cafe ở Khu Ẩm thực bên bờ hồ


Từ quán này nhìn sang bên kia hồ là thấp thoáng ngôi chùa Khmer cao vút. Đó là chùa Pitu Khosa Rangsay (tên Việt là Viễn Quang), được xem là ngôi chùa đẹp nhất Cần Thơ.

Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét