Khen ai khéo đặt tên cầu, mang tên Thơm Rơm
Người đã đi qua lòng còn quay lại...
Mới đây, đi cùng anh Lâm văn Sơn từ Cần Thơ qua Long Xuyên trên QL91, khi đi qua cầu Thơm Rơm anh Sơn giới thiệu về làng nghề đan lưới Thơm Rơm ở đây, khiến tui "Người đã đi qua lòng còn quay lại".
Cầu Thơm Rơm trên quốc lộ 91
Làng lưới Thơm Rơm hiện thuộc xã Thuận Hưng, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ, được hình thành từ thập niên 1980, do những người dân từ huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế vào đây lập nghiệp. Thật ra không có địa danh làng xã Thơm Rơm, mà có cái tên làng lưới Thơm Rơm chính vì làng nghề này nằm bên cây cầu và dòng kinh Thơm Rơm.
Ngày nay lưới Thơm Rơm đã có mặt ở nhiều chợ trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, xuất sang Campuchia. Lưới sản xuất ở đây được người dân ưa chuộng vì bền, dễ dính cá, thích nghi với các địa hình như mương vườn, sông, rạch, giá bán phải chăng, mẫu mã đa dạng… Ngoài ra nơi đây không chỉ kinh doanh độc mặt hàng lưới giăng cá mà còn sản xuất ra nhiều dụng cụ đánh bắt khác...
Lưới Thơm Rơm
Tiếc là đang trên đường đi Châu Đốc nên không có dịp dừng bên cầu Thơm Rơm thăm làng đan lưới Thơm Rơm. Chỉ đành "người đã đi qua lòng còn quay lại" thôi!
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét