Đường mòn đi đến những ngôi nhà hoang
Đó là những ngôi biệt thự do những ông chủ đồn điền cao su người Pháp để lại ở Suối Tre, trong đó khoảng phân nửa được sử dụng lại cho những mục đích khác nhau. Số còn lại hoang phế đã nửa thế kỷ nay.
10 năm trước, tui đã tới đây và có vài ghi nhận. Hôm nay trở lại để xem cảnh cũ có còn không.
Đây là hình ảnh ngôi nhà cao cẳng, ngôi nhà đẹp nhất trong các ngôi nhà hoang, ảnh chụp 10 năm trước. Ngôi nhà cất theo kiểu nhà sàn, tầng trệt để xe và các vật dụng. Nhà hoàn toàn bỏ hoang.
Cầu thang bên trái (hướng từ ngoài nhìn vô) vẫn còn như xưa
Cầu thang bên phải (hướng từ ngoài nhìn vô) hư hại nhiều
Ngôi nhà vẫn không được phục hồi, không là nơi trú ngụ, nhưng có điểm khác biệt là tầng trệt thay vì trống trơn thì được những người làm vườn nơi đó làm chỗ chứa vật dụng, để xe máy. Trên nhà thì người ta tận dụng để nuôi yến.
Hình ảnh khu nhà bếp hiện nay
Điểm khác biệt là những khoảnh đất trống quanh nhà được tận dụng để ươm cây cao su.
Ở gần nhà là giếng nước. 10 năm trước giếng cũng đã bỏ hoang, sạt lở.
Giếng nước, 10 năm trước
10 năm sau, giếng vẫn còn đó, vẫn bỏ hoang. Quanh thành giếng cỏ mọc um tùm cho thêm phần... ma mị.
Rời ngôi nhà này, tui tiếp tục lang thang qua những ngôi biệt thự hoang phế khác, nhưng đó là chuyện nói trong bài sau. Giờ thì ngưng nhé.
Phạm Hoài Nhân















Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét