Thật ra Tịnh xá Ngọc Xuân đã được tạo dựng từ năm 1963, là một ngôi chùa thuộc hệ phái Khất sĩ, thuộc giáo đoàn 5. Lúc ấy chùa tọa lạc tại số 52 đường Nguyễn Tri Phương, phường Xuân An trên diện tích 240 m². Cho đến thập niên 2010, sư trụ trì tịnh xá Ngọc Xuân là Thích Giác Mãnh. Do chỉ định của giáo đoàn, đại đức Thích Giác Đăng - đệ tử của hòa thượng Thích Giác Hà - về chăm sóc sư Giác Mãnh. Không lâu sau đó, sư Giác Mãnh viên tịch, sư Giác Đăng kế thế trụ trì.
Ngôi tịnh xá cũ có diện tích nhỏ hẹp và xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu tu tập của Phật tử. Nhờ sự trợ duyên của cô Ngọc Thảo, tiệm điện Kiến Thành, cúng dường mảnh đất 5 sào ở ấp Ruộng Lớn, xã Bảo Vinh để xây nên ngôi tịnh xá mới.
Với diện tích gấp hơn 20 lần ngôi tịnh xá cũ, đại đức Thích Giác Đăng (nay là thượng tọa) đã làm lễ động thổ xây dựng tịnh xá mới từ năm 2014, nhưng giấy phép xây dựng được chính thức vào năm 2015. Trải qua 5 năm, tịnh xá Ngọc Xuân đã hình thành và trở nên ngôi tịnh xá có quy mô lớn và đẹp bậc nhất ở Long Khánh.
Theo đúng kiến trúc đặc trưng của các ngôi chùa hệ phái Khất sĩ, chánh điện Tịnh xá Ngọc Xuân hình bát giác. Đây là biểu tượng cho Bát Chánh Đạo. Kiến trúc này không chỉ tạo nên sự uy nghiêm mà còn mang lại sự thông thoáng, đón ánh sáng tự nhiên từ mọi phía.
Chánh điện
Đài Quan Âm
Đài Di Lặc
Các tượng Phật khác quanh tịnh xá
Tháp mộ Hòa thượng Thích Giác Hà, ân sư của Thượng tọa trụ trì Thích Giác Đăng
Cầu kính
Gần 10 năm qua, tịnh xá là nơi ăn, chốn ở cho gần 100 con người, trong đó chủ yếu là người già (80%), số còn lại là trẻ em. Đi kèm theo đó là sự chăm sóc, chữa trị khi có người bệnh tật (không tránh khỏi khi những người già yếu), và cả lo việc ma chay khi có người qua đời.
Lối đi này đi vào khu lưu trú của người già
Nhiều năm qua, tịnh xá Ngọc Xuân còn là địa chỉ nhân đạo tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội trong cộng đồng.
Tui tới Tịnh xá Ngọc Xuân vào những ngày thiên tai đang hoành hành ở miền Trung, và thượng tọa Thích Giác Đăng đang trên đường đi cứu trợ đồng bào bị bão lụt ở Phú Yên nên không có dịp gặp ông. Khu nuôi dưỡng người già khuyến cáo du khách không vào đó để giữ sự yên bình cho các cụ già nên cũng không vào được. Một vài cụ già đi ra ngoài dáng vẻ an nhiên, thư thái vãng cảnh chùa,
Xin mượn tạm báo Đồng Nai một số hình ảnh để minh họa việc làm thiện nguyện của Tịnh xá Ngọc Xuân.




















Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét