Thác Triệu Hải ở xã Triệu Hải
Từ đó nơi đây hình thành các xã mà tên xã là tên vùng đất quê hương của những người di dân đến đây, như xã Triệu Hải, xã Quảng Trị, xã An Nhơn, xã Mỹ Đức, xã Quốc Oai...
Trên địa bàn xã Triệu Hải có một thác nước đẹp, là thác Đakala, cách trung tâm huyện Đạ Tẻh khoảng 8 km. Hình như tên gốc của thác là Đạ K'La, trong đó chữ Đạ đầu tiên giống chữ Đạ trong Đạ Hoai, Đạ Tẻh... nghĩa là sông, suối, nước trong tiềng K'Ho. Thế nhưng vì nằm ở địa phận xã Triệu Hải nên người dân tại đây (chắc chắn là dân gốc Quảng Trị) đặt lại tên cho thác là thác Triệu Hải.
Điều thú vị là nơi đây còn rất hoang sơ. Không biết dịp cuối tuần nơi đây có đông khách không, chớ khi tụi tui tới đây thì hoàn toàn vắng vẻ. Cổng vào thác chỉ xập xệ như vầy thôi và không có ai "gác cổng" hết. Khách đến thì gọi điện thoại theo số ghi nguệch ngoạc trên bảng để chủ ra mở cổng. Vé vô cổng là 20.000 đ/người. Nếu đi xe hơi là 70.000 đ/xe (không kể số người).
Chưa cần tới thác, con đường từ cổng đến thác đã xanh rợp bóng cây tạo cảm giác vô cùng dễ chịu.
Thác Đakala có độ cao khoảng 70 m với 6 - 7 tầng thác nhỏ, xen lẫn với các tầng đá thấp. Phía trên thác được che phủ bởi khu rừng rậm, với thảm thực vật chằng chịt. Nước như dải lụa trắng đổ xuống hồ nước trong veo. Xung quanh khu vực này là rừng xanh nên thơ, đậm chất thiên nhiên.
Sau khi sáp nhập phường xã từ 1/7/25 thì nơi đây không còn là xã Triệu Hải nữa mà là xã Đạ Tẻh 2. Không biết sau này có trả lại tên cũ của thác là Đakala hay không!
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét