Lại nói về chuyện những chuyến ghé thăm không định trước. Lần này là một ngôi chùa Khmer ở Trà Cú. Mục đích chuyến đi của tui là tới thăm chùa Vàm Rây, ngôi chùa rất lớn do ông Trầm Bê xây dựng, dân ở đây vẫn quen gọi là... chùa Trầm Bê. Thế nhưng dọc đường đi tui bị ấn tượng bởi một bờ tường rất dài vàng rực, kế đó là cổng một ngôi chùa đậm nét Khmer. Quá thích, tui dừng lại và vào viếng thăm chùa cho biết.
Bờ tường dài vàng rực. Ảnh: Phạm Hoài Nhân
Cổng chùa. Ảnh: Phạm Hoài Nhân
Do không tìm hiểu trước nên tui không biết chùa tên gì luôn. Nhờ ChatGPT đọc dòng chữ trên cổng chùa thì được giải thích như sau:
"វត្តសុកចា ភូមិចន្ទគរ"
(đọc là: Vott Sok Cha, Phum Chandraka)
Nghĩa là: Chùa Sóc Chà – Ấp Chăng Raka.
Sau này, tra cứu thêm, tui biết tên Khmer của chùa là Krapoumchhouk Chral, chùa tọa lại tại ấp Sóc Chà B, xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (địa danh hành chánh cũ) nên còn gọi là chùa Sóc Chà hoặc chùa Chà.
Khác hơn ngôi chùa Srẹy Vongsa đã kể trong bài trước, ngôi chùa này bề thế hơn hẳn và được nhắc đến như một điểm tham quan đặc sắc của huyện Trà Cú. Còn hơn vậy nữa, chùa Sóc Chà là một di tích cấp tỉnh.
Cổng chùa, từ trong nhìn ra. Ảnh: Phạm Hoài Nhân
Chùa Sóc Chà có quần thể kiến trúc mang đặc trưng chùa Khmer Nam Bộ. Theo tài liệu viết tay ghi chép còn lưu lại tại chùa thì chùa được tạo lập vào năm 1752, do phật tử địa phương hiến đất rồi cùng nhau xây dựng. Chùa tọa lạc trong khuôn viên rộng, quần thể kiến trúc gồm có: cổng chùa, chính điện, tăng xá, trai đường, sala, trường học, tháp để cốt. Trong khuôn viên chùa có nhiều cây cổ thụ như: sao, dầu, tạo nên một khung cảnh thoáng mát và yên tịnh.
Chánh điện chùa Sóc Chà. Ảnh: UBND huyện Trà Cú
Một góc chánh điện chùa Sóc Chà. Ảnh: Phạm Hoài Nhân
Khung cảnh chùa. Ảnh: Phạm Hoài Nhân
Tượng Phật Thích Ca. Ảnh: Phạm Hoài Nhân
Một điểm khác thường ở chùa Sóc Chà là một công trình phía bên trái khi ta vừa từ cổng vào.
Ảnh: Phạm Hoài Nhân
Như ta thấy ở hình vẽ và bandrole trên tường, đây là nơi tưởng niệm liệt sĩ tỳ khưu Dương Sốc và Kim Sum đã hy sinh ngày 21-2-1975 tại Mặt trận chùa Sóc Chà.
Sự kiện này được ghi lại trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh như sau:
"Ngày 20/02/1975, địch tập trung hai tiểu đoàn với hơn 100 người gồm bảo an 404 và 522, dân vệ của nhiều xã, trang bị vũ khí, có xe bọc thép yểm trợ do tên quận trưởng trực tiếp chỉ huy bao vây chùa Chà để bắt các vị sư đi lính. Lúc này chùa Chà có khoảng 40 vị sư đang tu học. Được tin báo, ngày 21/02/1975, sư sãi, quần chúng, phật tử của hơn 30 chùa trong huyện hình thành từ 3 hướng kéo về chùa Chà để đấu tranh. Sau 8 đợt giằng co quyết liệt, các đoàn sư sãi đã vượt qua sự ngăn chặn của địch tiến vào chùa Chà. Quân địch rất tàn ác ném 4 trái lựu đạn vào đoàn sư sãi làm chết hai vị sư Dương Sốc và Kim Sum, làm bị thương một số vị sư khác như Kim Nụ, Thạch Pinh. Sư sãi và quần chúng phẫn nộ, xông vào đánh trả làm chết tên Thiếu úy Ân, Phân chi khu trưởng Ngãi Xuyên, làm bị thương 13 tên khác, trong đó có 01 tên Đại úy Vùng 4 chiến thuật."
Cũng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh đã ghi nhân:
"Chùa Sóc Chà đã đóng góp một phần vào công cuộc giải phóng đất nước, góp phần vào thành tích chung của trang sử Đảng bộ và nhân dân địa phương, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của huyện Trà Cú.
Ngày 13/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định Số 1823/QĐ-UBND xếp hạng chùa Krapoumchhouk Chral (Chùa Chà) là di tích lịch sử cấp tỉnh."
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét