14 thg 2, 2011

Ôi, nàng Xuân!

Hồi xưa, lúc còn nhỏ híu (tức là còn trẻ măng ), mỗi khi Xuân về Tết đến nghe người ta ca ngợi Nàng Xuân, tui bèn cười hí hí. Biết sao hông? Xuân đã cả ngàn cả triệu tuổi rồi chớ có trẻ trung gì mà kiu bằng Nàng, kiu bằng... Bà cố Xuân mới đúng! Còn gọi là TRẺ thì cỡ như tui đây mới gọi là trẻ nè!
...
Bi giờ, mỗi khi Xuân về lại giựt mình tự hỏi: Sao cả triệu năm rồi mà Xuân vẫn còn trẻ mãi? Còn tui, mới đó mà đã già rồi! Hu hu!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét