20 thg 9, 2011

Hai Ẩu xem phong thủy

  • Nhờ thầy coi hướng dùm cái nhà của tui.
  • Được. Anh tuổi gì?
  • Tuổi Hợi. Kỷ Hợi.
Thầy bấm bấm bấm bấm (bấm ngón tay, không phải bấm phím).

  • Quái số của anh là số 5. Anh muốn gì nào?
  • Muốn gì là sao?
  • À, tuổi của anh có 4 hướng tốt. Đông Bắc là hướng thành công. Tây là hướng sức khỏe. Tây Bắc là hướng tình cảm. Tây Nam là hướng phú quý.
  • Vậy à, nhưng không phải tui coi hướng để cất nhà, mà có nhà rồi, nhờ thầy coi hướng coi có tốt hông.
  • Hừ, cất nhà xong mới hỏi thầy! Vậy nhà anh đang quay hướng nào?
  • Hổng biết! Biết chết liền!
  • Lấy cái la bàn ra coi. Có vậy mà cũng không biết!
  • La bàn cũng bó tay chấm com luôn.
  • Bậy bạ. Dắt tui tới coi nhà anh đi, rồi tui nói cho biết nó đang quay hướng nào, tốt hay xấu.
  • Dà, đây nè.
  • Đâu?
  • Nhà tui là cái trang Phây này nè. Thầy coi dùm thử nó đang quay hướng nào? Tốt hay xấu?
Hai Ẩu

2 nhận xét:

  1. Thích cách ông viết lắm.
    Tôi đã đọc tất cả bài viết của ông.Nhân văn lắm.
    Chào ông.

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn bạn đã quan tâm.
    Rất vui được kết mối liên hệ.
    Thân,

    Trả lờiXóa