13 thg 9, 2011

Bác Ba Phi trúng mánh

Bữa nay bác Ba Phi lên thành phố rủ Hai Ẩu nhậu! Quá đã, hổng biết ông già có chuyện gì vui mà cao hứng bất tử vậy?

Bác Ba Phi khề khà kể với Hai Ẩu:

  • Cách đây mấy bữa, tui rãnh rỗi hổng biết mần chuyện gì, tui mới qua bên nhà hàng xóm mượn mấy trăm cây vàng về... xếp domino chơi cho đỡ buồn. Dè đâu tui thấy vàng lên giá tới 49 triệu một cây, tui liền đem bán phứt. Bán một hơi ba trăm cây luôn!

Hai Ẩu há hốc miệng:

  • Trời ơi, bác làm vậy rồi sao trả vàng cho người ta!


Bác Ba Phi cười hề hề:

  • Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ! Hai bữa sau vàng rớt xuống còn 45 triệu một cây, tui mua lại nguyên xi ba trăm cây trả cho ông hàng xóm. Mỗi cây dư ra 4 triệu, vị chi có hơn 1 tỷ đồng xài chơi!

  • Bác nói thiệt hay nói giỡn vậy?

  • Thiệt chớ, hổng tin hỏi bác gái mầy coi!

  • Vậy giờ bác tính xài 1 tỷ đồng đó đầu tư làm chuyện chi?

Bác Ba Phi nghiêm nét mặt, nói:

  • Hổng có đầu tư chuyện chi hết. Tiền đó tuy không phải của phi nghĩa, nhưng là của trên trời rơi xuống, nên cứ xài cho hết thôi. Của thiên trả địa mà!

  • Vậy chắc bác tính làm từ thiện?

  • Một tỷ có là bao nhiêu mà làm từ thiện bây? Tui thấy trên ti vi mấy ông đại gia đấu giá ủng hộ người nghèo một lần cả chục tỷ mà còn chưa nhằm nhò gì nữa là.

Hai Ẩu nghe tới đây tủm tỉm cười:

  • Vậy chắc bác Ba kêu con tới đây để... cho con phải không ạ?

Bác Ba Phi không trả lời Hai Ẩu mà hỏi một câu lạc đề lãng xẹt:

  • Chú em mày có thấy trên báo mạng hiện giờ có những cái tin cực kỳ vớ vẩn như: hôm nay con A tuyên bố sẽ sống thử với thằng B, thằng C mặc quần hiệu X đi chơi với con D mặc đầm hiệu Y, hay là cư dân mạng phát cuồng vì con E xài cái giỏ hiệu Z không?

  • Ối trời ơi, bác Ba Phi mà cũng đọc mấy cái tin lá cải đó sao?  Thiệt tình người ta chả biết mấy đứa A, B, C, D đó là đứa nào, và tụi nó làm cái gì thây kệ cha tụi nó. Mấy tờ báo đó đăng tin nhảm nhí kiểu đó để lăng xê tụi nó, hoặc phóng viên chẳng biết viết cái quái gì nên đăng chuyện bá láp bá xàm đó mà. Nhưng vụ này có liên quan gì tới 1 tỷ đồng của bác Ba?

Bác Ba Phi cười khoái trá:

  • Tui quăng một tỷ đồng của mình cho tụi phóng viên báo lá cải đó rồi, để yêu cầu tụi nó đăng chuyện nói dóc của bác Ba Phi thay vì đăng mấy cái dzớ dzẩn đó!

Hai Ẩu rên rỉ trong đau xót:

  • Ôi, bác Ba đã xài hết 1 tỷ như vậy sao? Nhưng bác Ba ơi, giữa 2 chuyện có khác gì nhau đâu, nếu những tin tức kia là nhảm nhí thì chuyện của bác là nói dóc. Bác xài tiền tỷ của mình như vậy e là phí phạm quá đó!

Bác Ba Phi cười hi hi nói:

  • Khác chớ sao không chú mày! Chuyện của bác Ba Phi tuy là nói dóc nhưng trong sáng, sạch sẽ, còn mấy thứ nhảm nhí kia là dơ dáy, rác rưởi. Bỏ một tỷ ra để làm sạch sẽ môi trường văn hóa trên mạng cũng là chi phí hợp lý đó chớ!
HAI ẨU
eChip tháng 9/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét