12 thg 7, 2016

Tiền Giang tứ đại quý nhân

Vũ quê ở Tiền Giang. Anh hỏi tui: Tiền Giang có tứ đại quý nhân, là 4 người phụ nữ tiếng tăm lừng lẫy của nước Việt. Anh biết là những ai không?

Tui hỏi lại: Tứ đại quý nhân chứ không phải Tứ đại mỹ nhân hả?
  • Đúng rồi. Thiệt ra thì cũng đẹp, nhưng cái lẫy lừng của các vị ấy không phải là vẻ đẹp, mà là uy quyền, à... như là mẫu nghi thiên hạ ấy!
  • Vậy thì biết rồi. Thứ nhất là bà Từ Dụ, vợ vua Thiệu Trị, mẹ vua Tự Đức, quê ở Gò Công. Thứ hai là Nam Phương hoàng hậu, vợ vua Bảo Đại, cũng quê ở Gò Công.
Cung Nam Phương hoàng hậu ở Đà Lạt. Ảnh: Phạm Hoài Nhân


Hai người ngồi trong cung Nam Phương hoàng hậu để... hoài cổ!
  • Đúng rồi, thứ ba là...?
  • Nhớ rồi! Là bà Nguyễn thị Mai Anh, vợ của tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn văn Thiệu, quê ở Mỹ Tho.
Nhà gia đình bà Mai Anh ở Mỹ Tho, Tiền Giang, nay được trưng dụng làm cơ quan Nhà nước. Ảnh: Phạm Hoài Nhân
  • Hay lắm! Vậy thứ tư là...?
  • Để nhớ coi còn có bà nào là vợ vua, vợ tổng thống gì nữa quê ở Tiền Giang không...
  • Bà này không phải vợ vua, nhưng quyền cao chức trọng có thể nói là hơn cả vợ vua. Bà đang còn sống...
  • Biết rồi! Bà Trương Mỹ Hoa, đã từng là phó chủ tịch nước. Bà quê ở Gò Công Đông, Tiền Giang...
Bên lăng mộ Đức Quốc công Phạm Đăng Hưng, thân sinh bà Từ Dụ ở Gò Công.

(Dân gian kể tên Tứ đại quý nhân ở Tiền Giang là như vậy. Gần đây các nhà biên khảo còn kể thêm tên bà Đoàn thị Giàu, quê ở Châu Thành, Tiền Giang là vợ của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nhưng có lẽ người dân cho rằng bà này không nổi tiếng nên... không tính!)

Chuyện cà kê của tui với anh bạn Vũ vậy đó. Riêng đối với tui, Tiền Giang còn có một người phụ nữ là đại quý nhân nữa (nhưng tui không nói cho Vũ nghe). Đó chính là Má tui! Bà sinh ra ở Cái Bè, Tiền Giang!

Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét