31 thg 5, 2012

Những chú bé ngày xưa

Tấm ảnh này do Đỗ Xuân Kế gửi tặng


Chẳng nhớ - chẳng biết tấm ảnh này chụp ở đâu, khi nào.

Hỏi, thì Kế giải thích:

Tấm này chụp trong dịp nhân phần thưởng học sinh xuất sắc,các anh đã lên học trung học và đi về trường để nhận trong dịp lễ nào đó.Cô rất tự hào về những học trò ưu tú của mình,em nhớ đem mấy anh tới lớp khoe cho đàn em nhỏ noi theo,lúc đó nghĩ trời ơi làm sao học giỏi cho bằng mấy anh, ,học rất giỏi và ngoan (học trò cô Nhạn mà). Tấm hình này mượn từ một cô giáo khác cũng dạy ở trường nam tiểu học,chồng cô là hiệu phó chính tay thầy chụp tấm hình này.

Vậy là ảnh chụp khoảng năm học lớp 6, đã hơn 40 năm rồi.

Hai Ẩu không nhận ra hết những người bạn ngày xưa. Cô giáo đứng cùng 7 đứa học trò là cô Nhạn. Còn các bạn có nhận ra Hai Ẩu là đứa nào trong 7 chú bé đó không?

Hàng phía sau là Huỳnh Ngọc Hân, (không nhớ), Bùi văn Thưng. Hàng đầu từ phải qua là Trần Hàn Xương, (không nhớ), Gịp A Cẩu....

Các bạn cũ thuở xa xưa, nếu có dịp tình cờ vào đây đọc thì xác định lại xem Hai Ẩu có nhớ đúng tên mình không nhé, và nhắc dùm những người mà Hai Ẩu đã quên tên....

1 nhận xét:

  1. Hehe... Ai nhỏ xíu đứng đầu hàng trước bên trái zị ta!!!

    Trả lờiXóa