2 thg 11, 2016

Hãy yêu ngày tới

Những hình ảnh này là ngày 29/10/2009, ngày Phạm Đắc Nhân - con tui - nhận bằng Tốt nghiệp Đại học.

Phạm Đắc Nhân và ông nội

Phạm Đắc Nhân và ba (tức là tui!)

Cháu mồ côi mẹ từ năm 13 tuổi (2000). Bà nội được chứng kiến đứa cháu nội đầu tiên thi đậu đại học, nhưng rồi bà qua đời năm 2007, không được chứng kiến cháu ra trường. Ông nội được chứng kiến cháu đích tôn ra trường, rồi được chứng kiến đứa cháu thứ hai thi đậu đại học nữa.

Nhưng rồi ông qua đời năm 2012, không kịp nhìn đứa cháu thừ hai tốt nghiệp đại học.

Bây giờ Đắc Nhân chuẩn bị thành hôn, bước qua một ngưỡng cửa mới của cuộc đời. Chỉ còn mình tui!


Còn một tháng nữa là đám cưới Đắc Nhân. Những ngày này trong tui niềm vui, nỗi lo, nỗi buồn lẫn lộn. Ước gì còn ba, còn má, còn ai đó để san sẻ nỗi niềm.

Nhớ ngày nào khi Đắc Nhân mới tốt nghiệp đại học, tui viết rằng:

Lòng thanh thản như cày xong thửa ruộng.
Sự kết thúc là để bắt đầu cho cho một điều mới.


Bây giờ lại sắp bắt đầu cho cho một điều mới. 

Phải rồi, hãy tin yêu và đón chào ngày mới

Hãy yêu ngày tới 

dù quá mệt kiếp người 
Còn cuộc đời ta cứ vui 
Dù vắng bóng ai, 
dù vắng bóng ai...

Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét