12 thg 12, 2018

Người đã cho tui sáng mắt sáng lòng

Năm nay Liên hoan Ẩm thực Đồng Nai diễn ra 5 ngày từ ngày 5 đến 9/12/2018 tại Công viên Nguyễn văn Trị (dọc bờ sông Đồng Nai). Sáng thứ Bảy 8/12 là ngày cuối tuần,tui ra coi thử Liên hoan đông vui tới cỡ nào. Mặc dù công viên là chỗ nhiều người lui tới, nhưng các gian hàng trong khu ẩm thực cũng khá đìu hiu như trong các hình sau. 




Những hình ảnh Liên hoan Ẩm thực Đồng Nai 2018 chụp vào một ngày cao điểm (thứ Bảy), khoảng 9 giờ sáng nhưng hầu như không có khách.

Nhìn chung là vắng hoe, chỉ có người đi đường. Thậm chí người đi đường còn ít hơn ngày thường nữa, vì các gian hàng ẩm thực đã chiếm hết lòng đường của người ta. Tui nghĩ thầm: Chắc tại chưa đúng lúc, mong rằng mỗi ngày cũng được 4.000 - 5.000 người tham quan. 5 ngày liên hoan may ra được 20.000 - 25.000 người.

Nhưng không phải vậy! Chiều tối ngày 9/12, tui đọc tin trên báo Đồng Nai: "Theo Trung tâm xúc tiến Du lịch Đồng Nai (Sở Văn hóa - thể thao và du lịch), sau 5 ngày diễn ra sôi nổi (từ ngày 5 đến 9-12), Liên hoan ẩm thực Đồng Nai lần thứ VIII - năm 2018 đã thu hút hơn 200 ngàn lượt khách đến tham quan, mua sắm"

Thú thiệt là cho đến giờ tui vẫn chưa biết cách đếm của ngành du lịch Đồng Nai! Nhớ hồi tháng 12/2013 Liên hoan Ẩm thực Đồng Nai diễn ra 4 ngày tại Khu Du lịch Bửu Long. Tui đến tham dự 2 ngày liền thứ Sáu và thứ Bảy, nhưng chẳng thấy ai ngoài... người của các gian hàng. Kết thúc liên hoan, báo chí ở Đồng Nai đăng: Trong 4 ngày diễn ra Liên hoan Ẩm thực Đồng Nai đã có 70.000 lượt khách tới tham quan.Liên hoan đã thành công rực rỡ! (Tui có kể lại chuyện này ở đây: Chưa tới giờ ăn).

Một gian hàng trong Liên hoan Ẩm thực 2013. Chỉ có nhà hàng chớ không có khách

Cũng năm 2013, Sở VH-TT-DL Đồng Nai báo cáo số liệu thống kê là 9 tháng đầu năm Đồng Nai đón "trên 2,2 triệu lượt khách du lịch". Cứ theo con số này ngoại suy thì đến cuối năm Đồng Nai sẽ đón khoảng 3 triệu du khách! Nếu chúng ta biết rằng năm 2012 Đà Lạt đón 3,2 triệu du khách, Đà Nẵng đón 2,65 triệu du khách... thì Du lịch Đồng Nai phát triển quá xá, vượt Đà Nẵng, xém bằng Đà Lạt!

Từ đó tui nghĩ là ngành du lịch Đồng Nai có cách đếm... hổng giống mình nên không quan tâm. Nay sau 5 năm tui có dịp tìm hiểu lại thì quả là cách đếm còn có phần cao siêu hơn khiến tui không hiểu nổi.

Một chuyên gia trong ngành biết chuyện này chê tui là kém hiểu biết và thiếu thiện ý. Anh ta kêu tui đến và giải thích rõ cách ghi nhận có trên 200.000 lượt khách như sau:

Tui sẽ dùng ngay hình của anh chụp để dùng phương pháp thống kê tính ra số người tham quan. Hãy xem lại hình này:


Bi giờ nói đi, có phải có 3 người đang đi xe qua khu ẩm thực không?

Phải rồi! Nhưng đó là họ đi công việc của họ, đâu phải đi dự Liên hoan?

Có đi ngang qua thì là có tham dự Liên hoan rồi nghe chưa. Mà dọc theo con đường này là 100 gian hàng ẩm thực, họ phải đi ngang qua 100 chỗ. Vậy là ta có 300 lượt khách tham quan nhé! Đi xe máy hết con đường ẩm thực này mất 5 phút. Vậy 5 phút là có 300 lượt khách tham quan. Một tiếng đồng hồ là 3.600 lượt khách. Một ngày có 12 tiếng Liên hoan hoạt động, vị chi ta có 3.600 x 12 = 43.200 lượt khách tham quan. 5 ngày là 216.000 lượt khách. Vậy không phải trên 200.000 lượt khách tham quan thì là gì hử?

Quả là tính toán và phân tích quá chí lý, lại dùng ngay chính hình ảnh của tui nữa khiến tui không cãi vào đâu được. Ôi, người đã cho tui sáng mắt sáng lòng mà!

Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét