7 thg 12, 2016

Hạnh phúc sống quanh đây


Trường Đại học Bách khoa TPHCM là một trường nổi tiếng. Nổi tiếng vì sinh viên giỏi, thầy dạy giỏi, cơ sở vật chất tốt. Nhưng cũng nổi tiếng vì... sự khô khan. Khô khan vì đó là trường dạy về kỹ thuật. Và khô khan vì số bóng hồng trong trường như những đóa hoa hiếm hoi trong sa mạc.

Vào đầu những năm 80, xã hội cũng khô khan. Tình yêu, âm nhạc, thơ ca... là những thứ xa xỉ. Sự xác xơ chung và nỗi khô khan riêng càng khiến cằn cỗi lên đến cực điểm.

Bởi thế, sự kiện các nhạc sĩ đến sân trường Đại học Bách khoa để giao lưu với sinh viên là một dòng nước mát tuyệt vời mà những chàng kỹ sư tương lai nhớ mãi.

Đêm ấy, trên bãi cỏ, những Phạm Trọng Cầu, Trần Long Ẩn, Nguyễn Nam... say sưa hát Đi qua vùng cỏ non, Hạnh phúc sống quanh đây, Những cơn mưa đầu mùa...

Đêm ấy, những lời ca mãi đi vào lòng mỗi người...


Có một bài ca có lẽ đúng tâm trạng của mình nên các chàng sinh viên sau đó cứ nghêu ngao hát mãi. Trong sân trường, trong ký túc xá, ở nhà ăn...

Bài hát này, tiếc thay, sau này hiếm khi nghe hát nữa. Đó là bài Hạnh phúc sống quanh đây của Nguyễn Nam.

Hạnh phúc sống quanh đây, đâu là chuyện bất ngờ 
Cũng như ai khôn lớn không từng yêu tiếng ru 
Cũng như em biết hát cho đời xanh mơ ước 
Cũng như em biết hát cho đời còn ước mơ

Hạnh phúc sống quanh ta như màu hồng nắng hạ 
Tình yêu thêm đôi cánh cho lời ca vút xa 
Dù cơn đau có đến yêu người thêm tha thiết 
Dù cơn đau có đến yêu người càng thiết tha... 

Ngàn tiếng hát yêu thương, đâu là chuyện hoang đường 
Mà sao em không biết yêu người, yêu chúng ta 
Bàn tay ai chai cứng cho đời vui tiếng hát 
Bàn tay ai chai cứng cho đời còn tiếng ca 

Từng chiếc lá me bay, bao kỷ niệm tháng ngày 
Hàng cây xanh có nhớ những chiều ta sánh vai 
Tình yêu cho đôi lứa thêm màu xanh cây lá 
Ngàn xanh xanh cây lá ôm chuyện tình lứa đôi 

Hạnh phúc sống quanh đây như màu xanh tháng ngày 
Mà em không ôm lấy trong vòng tay biết yêu 
Tình yêu trong tay đó em còn tìm đâu nữa 
Tình yêu trong tay đó, em tìm hoài hỡi em ?


Không biết trong điều kiện sống hiện nay, các bạn trẻ có cảm xúc như mình ngày xưa không?

Riêng tôi, vẫn nhớ hoài... nhớ một đêm nằm ở phòng cấp cứu trong bệnh viện vẫn âm thầm hát lên

Hạnh phúc sống quanh ta như màu hồng nắng hạ 
Tình yêu thêm đôi cánh cho lời ca vút xa 
Dù cơn đau có đến yêu người thêm tha thiết 
Dù cơn đau có đến yêu người càng thiết tha... 

và quanh quanh quẩn quẩn vẫn muốn hát lên

Hạnh phúc sống quanh đây như màu xanh tháng ngày 
Mà em không ôm lấy trong vòng tay biết yêu 
Tình yêu trong tay đó em còn tìm đâu nữa 
Tình yêu trong tay đó, em tìm hoài hỡi em ?

Bây giờ, tự nhiên lại nhớ

Hạnh phúc sống quanh đây như màu xanh tháng ngày 
Mà em không ôm lấy trong vòng tay biết yêu 
Tình yêu trong tay đó em còn tìm đâu nữa 
Tình yêu trong tay đó, em tìm hoài hỡi em ?

Bài hát Hạnh phúc ở quanh đây do Nhất Sinh trình bày. Tựa và lời bài hát có khác đôi chút so với tựa và lời ban đầu tôi nghe từ 1980, như đã ghi ở trên,

Tình yêu trong tay đó em còn tìm đâu nữa 
Tình yêu trong tay đó, em tìm hoài hỡi em ?

Phạm Hoài Nhân
10/2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét