12 thg 11, 2010

Điều ước


Có một nàng thiếu nữ
Ngồi buồn dưới cội hoa
Mong manh gầy cánh hạc
Ngơ ngác nhìn sương sa


Phơ phơ râu tóc trắng
Tiên ông chợt hiện ra:
"Ơ này, cô gái nhỏ
Con cần gì nơi ta?

Đừng sầu buồn da diết
Hãy yêu đời thiết tha
Cho con ba điều ước
Hãy thốt lời cùng ta!"

"Tiên ông ơi, nhiều quá!
Xin ước một mà thôi
Nếu niềm mơ đạt được
Xin thỏa nguyện cả đời...

Ước mơ như cánh bướm
Như sương khói mênh mang
Như mây chiều lãng đãng
Tiên ông ơi,
Xin cho thiếp yêu chàng!..."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét