4 thg 2, 2013

Tản mạn ở Lăng Ông

Tượng Tổng trấn Gia Định thành Lê văn Duyệt

Hai Ẩu dắt Bùm đi thăm Lăng Ông Bà Chiểu, tức là lăng Tổng trấn Gia Định thành Lê văn Duyệt.

Hai Ẩu nói với Bùm: Ông Lê văn Duyệt này đã từng là Tổng trấn Gia Định thành cả 20 năm, có thể coi là ông sếp của Sài Gòn giỏi nhứt từ xưa đến giờ, được dân tôn kính (mà bằng chứng là cái lăng này đây). Hồi trước 1975, cổng lăng đã từng được coi là biểu tượng của Sài Gòn (giống như Văn miếu của Hà Nội). Ông Lê văn Duyệt và lăng Ông còn được in trên tờ tiền 100 đồng VNCH nữa.


Tiền giấy 100 đồng Việt Nam Cộng Hòa, một mặt in chân dung Lê văn Duyệt, mặt kia hình Lăng Ông

Xong Hai Ẩu hỏi Bùm có biết ông Chủ tịch Sài Gòn bi giờ là ai hông? Đó là ông Lê Hoàng Quân. 

Còn ông Bí thư thành ủy? Đó là ông Lê Thanh Hải.

Thế là Hai Ẩu rút ra kết luận: Lãnh đạo Sài Gòn phải là.. họ Lê!


Lăng Ông Bà Chiểu

Họa tiết trên mái

Lăng Ông

Hai Ẩu nói với Bùm: Con coi bạn bè trong lớp đứa nào họ Lê thì tranh thủ chơi thân đi, lỡ mai mốt nó làm lãnh đạo TPHCM thì còn nhờ vả.

Hai Ẩu khẽ lẩm bẩm: Ba cũng là Lê mà hổng làm lãnh đạo được!

Bùm cãi: Ba họ Phạm, đâu phải Lê.

Hai Ẩu nói: Ba còn có tên là Lê Di.

Bùm: Hả? Sao con không biết?

Mình nói: Con học tiếng Anh sao dở tệ vậy? Lê Di tức là Lazy đó mừ!


Hai Ẩu

3 nhận xét:

  1. Hehe, hồi xưa tui quen nhiều ông họ Lê danh giá: Gần là ông Lê Nin, xa xa là ông Lê-ép Tônxtôi, xa nữa là ông Lê-ô-na đờ Vanhxi...

    Trả lờiXóa
  2. Khổ thân, tôi mang họ Phạm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh VanPham ơi, họ Phạm có khiếu làm... điệp viên: trong 4 nhà tình báo lỗi lạc nhất Việt Nam (Phạm Xuân Ẩn, Phạm Ngọc Thảo, Vũ Ngọc Nhạ, Đặng Trần Đức) thì có tới 2 ông họ Phạm.

      Ngoài ra họ Phạm có khiếu làm nhạc sĩ nữa, nhạc sĩ họ Phạm thì vô số: Phạm Mạnh Cương, Phạm Đình Chương, Phạm Minh Tuấn, Phạm Trọng Cầu... trong đó nổi tiếng nhất là Phạm Duy!

      Xóa