22 thg 3, 2013

Áo cưới trước cổng chùa

Áo cưới trước cổng chùa là tên một vở cải lương rất nổi tiếng của soạn giả Kiên Giang.

Ngôi chùa được nhắc đến trong vở cải lương trên là một ngôi chùa có thật và cũng rất nổi tiếng. Đó là chùa Phù Dung ở Hà Tiên.

Đồng Nai cũng có áo cưới trước cổng chùa, và có... Hai Ẩu, thay cho soạn giả Kiên Giang, xin giới thiệu đến các bạn để làm rạng danh tỉnh mình.

Đó là ngôi chùa này nè các bạn:



Trên đường đi Vũng Tàu, chắc có đôi khi bạn dừng chân ở trạm Bò sữa Long Thành LothaMilk  (cũng cần nói thêm địa điểm này trước đây thuộc huyện Long Thành, nhưng nay thuộc TP Biên Hòa). Phía đối diện trạm dừng chân này, bạn thấy một ngôi chùa rất khang trang, có những cụm tượng rất đẹp trong một khuôn viên rộng rãi, thoáng mát, đó là chùa Phật Tích Tòng Lâm.

Bên cạnh chùa là khu du lịch Hoa Đệ Nhất, nơi tổ chức tiệc cưới. Muốn dự đám cưới thì phải đi qua tam quan chùa Phật Tích Tòng Lâm này.

Và thật là tiện khi ta dừng xe trong sân chùa. Sân chùa là bãi giữ xe rất rộng rãi.


Phật ngắm mình - mình ngắm Phật một chút, trước khi vào ăn đám cưới.


Vô chùa dự tiệc cưới. À không, đi qua bên hông, vô đây.

Sách dạy: Bước qua cổng chùa là bước vào cõi Phật

Hai Ẩu nghiệm rằng: Bước qua cổng chùa là... tới đám cưới!



Ca sĩ hát trong đám cưới.



Ra chào Phật để đi về.

Phật Di Lặc cười khoái trá.


Bạn thấy sao? Có phải Áo cưới trước cổng chùa không?

À không, để chính xác và khỏi đụng hàng với tuồng cải lương Áo cưới trước cổng chùa, Hai Ẩu xin đặt tên cho tuồng này là Áo cưới sau cổng chùa!

Vậy đi!

Hai Ẩu

3 nhận xét:

  1. Đọc bài này cười ra nước mắt bạn ơi!
    Ừ, mà bạn cũng thông cảm đi, người tu cũng phải kiếm tiền để sống và ...tu, phải không?

    Trả lờiXóa
  2. Hi..hi... Bài viết nào của anh cũng thật thâm thúy. Cám ơn anh rất nhiều, qua những bài viết của anh tôi hiểu biết thêm được về các cảnh đẹp của nhưng vùng miền mà tôi ko có điều kiện đi đến. Chúc anh vạn sự an

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi những bài viết này mang niềm vui đến cho bạn.

      Xóa