21 thg 2, 2012

Chuyện kể về núi đá

Chuyện xưa kể rằng:

Hàng trăm năm trước, do quá hư hỏng và quậy phá cho nên Hai Ẩu bị phạt đè dưới chân núi đá, còn bị yểm mấy lá bùa ở trên nữa, cho nên không cựa quậy gì được.



Tình cảnh thật thê thảm, nhưng vô phương thoát ra


May nhờ có Bùm đến, gỡ lá bùa, và giải thoát cho Hai Ẩu



Hành trình thập phần gian nan, đỡ tảng đá ngàn cân


Đi qua vách đá cheo leo


Qua những cổ thụ khổng lồ


Rồi Hai Ẩu tìm thấy Phật, Hai Ẩu định tới vỗ vai làm quen. Phật mắng: Ngươi hỗn! Không được xớ rớ gần ta!


Phật bảo: Xích ra đằng kia ngồi! Đó, ngồi như thế đó. Ngồi yên, nghe không!


Từ đó trở đi, Hai Ẩu trở nên... rất là đàng hoàng! (tin hay không là tùy!)

Chuyện nay kể rằng:

Các bạn có dịp đến Biên Hòa, Hai Ẩu sẽ dắt đến tham quan nơi ngày xưa Hai Ẩu đã bị "ém tài" dưới hòn núi đá nhé. Nơi đó là núi Bửu Phong, bên cạnh khu du lịch Bửu Long, Biên Hòa.

Ghi chú thêm:

Truyền thuyết kể rằng:
  • Trong 100 năm đầu tiên bị đè dưới chân núi, Hai Ẩu nguyện rằng: Ai cứu được ta, người đó sẽ là vợ ta! Chả có ma nào đến cứu!
  • Trong 100 năm tiếp theo, Hai Ẩu nguyện rằng: Ai cứu được ta, nếu là đàn ông ta sẽ xem là cha ta, nếu là đàn bà ta sẽ xem là mẹ ta! Chả có người nào đến cứu!
  • Trong 100 năm sau nữa, Hai Ẩu bực mình nguyện rằng: Đứa nào cứu được ta, ta coi nó là con ta! Bùm đến cứu, thế là từ đó Bùm trở thành con trai của Hai Ẩu!
Hai Ẩu
(tự truyện)

1 nhận xét: