11 thg 2, 2015

Không phải số con rệp

Trăm năm nay ông bà ta có câu thành ngữ "Số con rệp" để chỉ những cảnh đời mạt hạng. Số con rệp, nghèo mạt rệp... nghe là thấy đời tàn trong ngõ cụt.

Nhưng thời nay người ta đặt lại vấn đề: Rệp mà khổ à? Rệp sướng thấy mẹ đó chớ!

Rệp chẳng có làm cái quái gì hết, cứ phè phỡn hút máu người ta no căng bụng ra rồi nằm ngủ, chả ai đá động gì tới được. Sướng như ở thiên đường ấy chớ! Khổ chi hè?



Vậy thì số con... gì mới khổ?

À, đó là con ruồi!

Có một con ruồi nọ bị ướp nhừ xác, chết trong chai hóa chất rồi mà có được yên thân đâu. Bị lắc lên, lắc xuống, xào qua, xào lại.

Đó là nói cái thứ chết rồi, còn cái thứ còn sống là thằng cha mua chai hóa chất ấy, vốn cũng thuộc dạng nông dân ruồi muỗi. Đã mua nhằm cái quan tài ruồi rồi, uống không được mà lại còn bị bắt nhốt vô tù, bị hăm he đủ thứ, bị chửi rủa thậm tệ nữa.

Thử hỏi ruồi chết, ruồi sống có con nào sướng nổi không, hay là khổ vô cùng tận?

Ấy vậy cho nên thời nay người ta dùng câu thành ngữ "Số con ruồi" để chỉ cảnh khổ thấy mẹ, còn câu "Số con rệp" bây giờ để chỉ những cảnh sướng thấy bà cố!


Hai Ẩu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét