18 thg 11, 2015

Đi nhờ xe, ở nhờ nhà và…

Hai Ẩu vừa giải thích cho Ba Trợn vừa bày tỏ nỗi bức xúc:
  • Dạo này có nhiều dịch vụ rất sáng tạo, không cần đầu tư cơ sở vật chất nhiều mà vẫn thu tiền ngon ơ. Anh cũng muốn sáng tạo như vậy để kiếm tiền xài mà nghĩ hoài hổng ra chú em à. Thí dụ như dịch vụ đi nhờ xe của Uber. Có những người cần đi xe, lại có những người có xe nhàn rỗi, Uber chỉ cần nối kết 2 đối tượng này lại rồi đứng ở giữa thu tiền cò. Khỏe re!
Ba Trợn gật gù:
  • Ừ, vụ này đình đám lắm đây. Cả trên thế giới chớ đâu chỉ ở Việt Nam!

  • Lại thêm dịch vụ ở nhờ nhà của Airbnb. Người ta đi du lịch, có khi hết phòng khách sạn, có khi hổng thích ở khách sạn vì tốn nhiều tiền quá, trong khi có những nhà còn phòng trống không xài, muốn kiếm người vô ở để thu thêm tí tiền. Airbnb chỉ cần nối kết 2 đối tượng này lại rồi đứng ở giữa thu tiền cò. Khỏe re! Anh muốn nghĩ ra dịch vụ nào tương tự như vậy để ngồi chơi kiếm tiền mà nghĩ hoài hổng ra. Chú trẻ trung, sáng tạo, nghĩ giúp anh với!

Ba Trợn suy nghĩ rồi nói:
  • Có nè anh Hai. Có những quý ông FA cần có bồ, cũng có những quý bà FA cần bạn tâm tình. Mình làm dịch vụ hẹn hò kết nối 2 đối tượng này lại, ăn tiền cò!
Hai Ẩu xua tay:
  • Bậy, bậy! Dịch vụ này đâu có sáng tạo, nhiều người làm rồi. Vả lại chuyện này nhạy cảm lắm, anh hổng dám làm đâu!
Ba Trợn lại vò đầu suy nghĩ một hồi rồi nhe răng cười, hỏi Hai Ẩu:
  • Em nghĩ ra rồi. Cho em hỏi anh Hai một câu: Đi ngoài đường, có khi nào anh Hai mắc tè hay mắc ị không?
  • Có chớ sao không! Làm người ai tránh được chuyện đó chú mầy!
  • Rồi anh Hai làm sao?
  • Ráng nín chớ làm sao! Thành phố này đâu có nhiều nhà vệ sinh công cộng.
Ba Trợn cười hỉ hả rồi nêu lên suy nghĩ của mình:
  • Có rất nhiều người có nhu cầu đi toilet khi đang ở ngoài đường, trong khi đó hầu hết các nhà ở quanh đó đều có toilet và đang ở trong trạng thái nhàn rỗi. Nếu mình có một phần mềm kết nối 2 đối tượng đó thì nhiều nhà không cần đầu tư gì hết mà thu được tiền đi toilet, còn khách bộ hành thì giải tỏa được bầu tâm sự. Mình đứng giữa thu tiền cò. Dịch vụ này gọi là Đi nhờ toilet.
Hai Ẩu nghe qua, mừng quýnh reo lên:
  • Hay quá! Sáng kiến tuyệt vời! Mình phải nhanh tay đăng ký bằng phát minh rồi làm liền, để không có đứa nào phỗng tay trên nó dành làm trước thì uổng lắm đó!
Hai Ẩu
eChip M! 526 - 18/11/2015

1 nhận xét: