Không phải chỉ riêng tui, khoảng sân rất rộng này có rất nhiều người tới chụp ảnh lưu niệm, đi dạo, ngồi nghỉ chân và cả... chơi đánh cờ. Nghe nói rằng sân này cũng thường được sử dụng cho các cuộc biểu tình và tuần hành.
Ngay trước sân, ở chính diện tòa nhà thư viện là tượng Sir Redmond Barry (1813–1880), một thẩm phán và là người sáng lập State Library of Victoria. Ông cũng là vị Hiệu trưởng đầu tiên, đồng thời là người giữ chức Hiệu trưởng lâu nhất trong lịch sử của trường Đại Học Melbourne.
Tượng Sir Redmond Barry trước State Library of Victoria (SLV). Ảnh: Phạm Hoài Nhân
Hai bên là hai bức tượng kỵ sĩ.
Phía bên trái là tượng Thánh George giết Rồng , do nhà điêu khắc người Anh Sir Joseph Edgar Boehm thực hiện, được lắp đặt vào năm 1889
Đối xứng với tượng thánh George là tượng Jeanne d'Arc ( Joan of Arc ), nữ anh hùng dân tộc của nước Pháp. Bức tượng được dựng lên vào năm 1907 để kỷ niệm mối quan hệ hữu nghị giữa Anh và Pháp vào thời điểm đó. Đây là bản sao của bức tượng nổi tiếng ở Paris do nhà điêu khắc Emmanuel Frémiet thực hiện. Ảnh: Phạm Hoài Nhân
Khi ta đứng ở giữa sân thư viện, tượng Sir Redmond Barry (người sáng lập) ở chính giữa, còn Joan of Arc và Saint George ở hai bên tạo nên một quần thể kiến trúc rất hài hòa, kết nối giữa trí tuệ (thư viện) và tinh thần quả cảm (các vị thánh).
Sân còn có bàn cờ lớn để mọi người tổ chức cuộc chơi cờ.
Chơi cờ ở sân trước thư viện Bang Victoria, bên chân tượng Jeanne d'Arc. Ảnh: Phạm Hoài Nhân
Và hơn nữa, có những chi tiết hết sức tinh tế mà nếu không để ý ta sẽ không nhìn thấy. Thí dụ, những chân cột đèn ở trước thư viện.
Chân cột đèn trước thư viện bằng đồng, hình nhân sư. Ảnh: Phạm Hoài Nhân
Những cột đèn cổ này nằm đối xứng hai bên bức tượng Sir Redmond Barry. Chúng được một nghệ nhân kim loại tài hoa tên là F. C. W. Richard chế tác vào năm 1891.
Ban đầu, đây là các cột đèn hoạt động bằng khí ga (mỗi cột có 3 ngọn đèn ga) dùng để chiếu sáng không gian sân thư viện vào ban đêm. Đến đầu thế kỷ 20, chúng được chuyển đổi công năng sang chạy bằng điện.
Nhân sư thường được coi là những sinh vật canh giữ các lối vào linh thiêng, đền đài hoặc lăng mộ, đồng thời là biểu tượng của trí tuệ và những câu đố/bí ẩn. Việc đưa hình tượng này vào chân cột đèn trước một thư viện lớn nhằm tôn vinh thư viện như một ngôi đền của tri thức, nơi lưu giữ và bảo vệ những kho tàng trí tuệ của nhân loại.
Nhân sư thường được coi là những sinh vật canh giữ các lối vào linh thiêng, đền đài hoặc lăng mộ, đồng thời là biểu tượng của trí tuệ và những câu đố/bí ẩn. Việc đưa hình tượng này vào chân cột đèn trước một thư viện lớn nhằm tôn vinh thư viện như một ngôi đền của tri thức, nơi lưu giữ và bảo vệ những kho tàng trí tuệ của nhân loại.
Tới đây, thấy đã quá thỏa mãn rồi, với lại nhớ tới những thư viện ở Việt Nam không có thẻ đọc thì đừng hòng vô, huống chi thư viện hoành tráng, nghiêm trang như vầy nên tui quay đi, chuẩn bị tham quan chỗ khác.
Thấy vậy, Tường Nhân vội kéo áo tui, nói: Mình vô thư viện tham quan và đọc sách được đó ba. Thư viện này miễn phí.
Ủa, vậy hả? Vậy thì ngu sao hổng vô! Vô để còn về lòe thiên hạ là tui đã vô Thư viện bang Victory của Úc để đọc sách chớ!
Phạm Hoài Nhân






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét