3 thg 6, 2026

Sơn Trà tịnh viên

Xem trên Google Maps thấy tên Sơn Trà tịnh viên, tui nghĩ thầm trong đầu đây là một quán cà phê sân vườn, hoặc lớn hơn thì là một khu du lịch nghỉ dưỡng. Thế nên khi xe dừng lại ở Sơn Trà tịnh viên tui bị... ngơ ngác. Chiếc cổng nhỏ khép hờ, không bảng hiệu, không người bảo vệ, không người bán vé... Khung cảnh hoang sơ, đẹp tuyệt vời nhưng không có dáng vẻ gì của một khu du lịch như tui tưởng tượng.

Cổng vào Sơn Trà tịnh viên. Ảnh: moitruongxaydungvn,vn

Và cứ thế, đẩy nhẹ cổng bước vô. Không ai hỏi han, cũng không ai... chào đón. Trước mặt chúng ta là một rừng tre, không quá um tùm nhưng đủ tạo cảm giác mát mẻ. Bên cạnh đó là một ao nước long lanh, càng làm tăng thêm vẻ yên bình.


Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Đi sâu thêm nữa, qua những lối mòn là đến dòng suối róc rách chảy qua khe đá.




Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Khung cảnh thật nên thơ, đúng là một khu vườn yên tĩnh (tịnh viên).

Và bây giờ, bên nếp nhà nhỏ gần lối vào mới thấy thấp thoáng bóng người. Một vị sư hiền hòa dường như vừa đi thăm vườn, đang quay về với ngôi thảo am của mình. Tui đến gặp và trò chuyện với ông.

Trò chuyện với đại đức Thích Thế Tường. Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Sơn Trà Tịnh Viên (hay còn gọi là Khu bảo tồn tre trúc Đà Nẵng) là một không gian sinh thái vô cùng đặc biệt,
 nằm khuất sâu trong một thung lũng thuộc tiểu khu 64 thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Bán đảo Sơn Trà, cách trung tâm Thành phố Đà Nẵng khoảng 8 km.

Sơn Trà Tịnh Viên gắn liền với hành trình hơn 20 năm cống hiến thầm lặng của Đại đức Thích Thế Tường. Năm 2005, sư thầy được một phật tử cúng dường 1 hecta đất hoang sơ, um tùm cỏ dại tại tiểu khu 64 thuộc bán đảo Sơn Trà. Với tình yêu sâu sắc dành cho loài tre quý — biểu tượng cho cốt cách kiên cường, mộc mạc của người Việt — thầy đã tự tay phát hoang, đào ao, dẫn suối và bắt đầu hành trình đi khắp các vùng miền đất nước (từ Tây Bắc, miền Trung cho đến Tây Nam Bộ) để tìm kiếm các giống tre trúc mang về trồng.

Từ một thung lũng hoang vu, nơi đây đã phát triển thành một quần thể sinh thái xanh mướt với hơn 100 loài tre, trúc, nứa, vầu, lồ ô... Trong đó có những loài cực kỳ quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng như tre vuông, tre đen, trúc đốm, tre vằn... cùng một số giống độc đáo được gửi tặng từ Ấn Độ. 



Những gốc tre đùi gà ở Sơn Trà Tịnh viên (còn được gọi là tre ống điếu, trúc đùi gà, tre Phật bụng to). Đây là một giống tre quý hiếm và có giá trị thẩm mỹ, phong thủy rất cao


Những lùm tre xanh yên bình. Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Như đã kể ở trên, Sơn Trà Tịnh Viên mở cửa đón khách đến tham quan tự nhiên và miễn phí hoàn toàn.

Hiện nay, mặc dù Đại đức Thích Thế Tường là một nhà sư tu tập tại Sơn Trà tịnh viên nhưng nơi đây không hề là một ngôi chùa, cũng không phải khu du lịch. Đại đức Thích Thế Tường muốn nơi đây là một bảo tàng tre nhưng chưa được nhà nước cho phép. Tên gọi Khu bảo tồn tre trúc Đà Nẵng chỉ là tên gọi không chính thức do những người yêu thích du lịch đặt cho khu này. Do đó, gọi tên nơi này đúng nhất chắc chỉ là... Sơn Trà Tịnh Viên!

Nói đến bảo tàng tre trúc, nhiều người nghĩ ngay đến Làng Tre Phú An (ở Bình Dương, nay thuộc TP Hồ Chí Minh). Nơi đây có diện tích lên đến 10 ha, với khoảng 130 loài tre, trúc, nứa. Làng tre Phú An có giá trị khoa học rất cao; là trung tâm bảo tồn nguồn gen tre và nghiên cứu sinh thái. Dự án được khởi xướng từ năm 1999 dựa trên ý tưởng của TS. Diệp Thị Mỹ Hạnh, giảng viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM và được thực hiện thông qua sự hợp tác của 4 bên: UBND tỉnh Bình Dương. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM, Vùng Rhône-Alpes (Pháp), Vườn thiên nhiên Pilat (Pháp).

Trong khi đó khu bảo tồn tre trúc Đà Nẵng ở Sơn Trà Tịnh Viên được hình thành do chỉ một mình Đại đức Thích Thế Tường, có diện tích 1 ha với 100 loài tre trúc.


Sơn Trà tịnh viên. Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Tuy nhiên không vì thế mà Sơn Trà Tịnh Viên kém đi nét hấp dẫn, độc đáo của mình. Bên cạnh giá trị bảo tồn và giáo dục môi trường, Sơn Trà Tịnh Viên có không gian rất thanh tịnh giữa rừng Sơn Trà, hồ sen, nhà tranh, lối đi giữa những rặng tre; mang đậm chất thiền. Nơi đây giúp người ta thiền, tĩnh tâm và thưởng ngoạn thiên nhiên.

Sơn Trà tịnh viên. Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét