27 thg 4, 2015

Bill Gates tái xuất giang hồ

Bài này viết trên blog Yahoo! 3600 đã lâu lắm rồi, từ năm 2008. Sau đó, nó được in ra và dán ở quán Đo Đo của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Báo SG Giải phóng có kể lại chi tiết vui này trong một bài viết của nhà báo Tường Vy, tháng 8/2008 (xem tại đây). 

Hai Ẩu


Bill Gates đã rửa tay gác kiếm.

Đó là ta nói ông đã giã từ giang sơn Microsoft, không màng đến Windows chi nữa.

Vậy ông làm gì?

Nói theo thơ ca Việt Nam thì là "thảnh thơi thơ túi rượu bầu", nói theo kiếm hiệp Kim Dung thì là "lìa bỏ chốn giang hồ, tìm nơi ẩn dật"!


Thế nhưng Bill Gates đã không thể thảnh thơi ẩn dật được.

Vì sao?

Ngày nọ, ông hay tin rằng ở Việt Nam có một gã được hâm mộ hơn cả ông. Đối với tuổi teen Việt Nam, gã ấy là số 1 còn Bill Gates là… số mấy hổng biết!

Ông còn nghe rằng gã ấy có một sản phẩm siêu hơn cái sản phẩm Windows của ông nhiều.

Gã ấy là ai? Sản phẩm ấy là gì?

Máu tò mò và lòng ganh tị nổi lên, Bill quyết tâm tìm hiểu cho rõ.



Bill đã tìm ra!

Hừm, sản phẩm siêu nhất của ông là Windows. Window thì nhỏ hơn Door là cái chắc rồi. Vậy mà sản phẩm của gã nọ lại là Door Door - không biết là bi nhiêu cái door nữa, làm sao Bill chịu nổi chứ? Gã dám mở một cái quán tên là quán chợ Đo Đo (Door Door)!


Bill tức lắm.

Ông quyết tâm không giải nghệ nữa, quay lại làm việc.

Nhưng Bill không còn làm software nữa, ông chuyển sang nghề… viết truyện cho trẻ con đọc để cạnh tranh với gã nọ.

Bill dùng tên mình làm bút danh luôn, bút danh của ông là Gates Gates Gates.

Bill tự giải thích: Door Door (Cửa chính) lớn hơn Windows (Cửa sổ) thì đã có Gates Gates Gates (Cửa cổng) to hơn Door Door! Phen này xem ai hơn ai cho biết!

Bill cười khoái trá!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét