22 thg 7, 2015

Bút sa, gà chưa chết!

Ba Trợn rù rì với Hai Ẩu:
  • Em bày với anh Hai cách này kiếm tiền khỏe re hà. Tay không bắt giặc đó!
Nghe nói tới tiền ai mà hổng ham, Hai Ẩu mắt sáng rỡ hỏi ngay: Sao? Sao? Làm sao?

Ba Trợn đủng đỉnh giải thích cho Hai Ẩu cái tuyệt chiêu tay không bắt giặc này.
  • Anh Hai vô mấy trang web mua bán online, coi giá sản phẩm và đặt mua hàng online.
  • Vớ vẩn, chú em tính nói là đặt mua hàng, chờ họ gởi hàng cho mình rồi hổng trả tiền hả? Còn khuya mới có chuyện đó em ơi. Chuyện ngược lại thì có, mình chuyển tiền cho nó, nó không gởi hàng cho mình, hoặc gởi hàng dỏm. Vậy là mất tiền, chớ kiếm tiền cái nỗi gì !

Ba Trợn từ tốn giải thích :
  • Ậy, cái đó đâu phải chiêu thức. Tuyệt chiêu là đây: Trong vô số sản phẩm đưa lên mạng, thế nào cũng có cái nhập sai giá, thậm chí chưa nhập giá, như vậy tức là 0 đồng. Mình đặt hàng online mấy cái sản phẩm 0 đồng đó, có phải là hổng tốn đồng xu nào mà vẫn có hàng xài không? Đem bán lại với giá cực bèo cũng còn lời!
Hai Ẩu cười ruồi :
  • Có mà mơ! Ai chả biết mấy cái đó là lỗi kỹ thuật, chớ không thể nào có hàng hóa giá 0 đồng. Ma nó mới bán cho chú mầy!
  • Vậy là anh Hai không đọc báo rồi, anh Hai coi tin này chưa?
Vừa nói, Ba Trợn vừa cho Hai Ẩu coi một thông tin từ tháng 12/2014:

Tháng 12/2014, trên trang Lazada.vn có chào bán một máy hút bụi với giá… 530 đồng. Một khách hàng đã đặt mua.
Hai Ẩu cười khẩy:
  • Lỗi kỹ thuật là cái chắc. Vấn đề là khách hàng có mua được sản phẩm với giá coi như cho không đó hay không?
  • Không, tất nhiên là không! Cái máy hút bụi đó bình thường giá hơn 1 triệu đồng, do đó nếu giảm giá 50% thì cỡ 530 ngàn. Có NGU cũng biết đó là lỗi kỹ thuật thiếu 3 con số không.
Hai Ẩu cười sằng sặc :
  • Thấy chưa? Vậy rồi sao?
  • Vấn đề là đơn hàng được xử lý tự động và được chấp nhận. Sau đó Lazada phát hiện ra và gởi mail thông báo rằng đó là lỗi kỹ thuật, nhưng khách hàng hổng chịu và gởi thông tin lên một diễn đàn tin học tố cáo rằng Lazada lừa đảo.
  • Trời, nói vậy mà được à?
  • Chớ sao! Khách hàng đó nói như vầy: “Một công ty chuyên về công nghệ thông tin, bán hàng trực tuyến lâu năm mà nói là lỗi kỹ thuật? Công ty bán hàng trực tuyến 24/24 mà nói không biết sự cố liệu có phù hợp không?”, và làm rùm beng trên diễn đàn, báo chí đăng tải lại. Lazada phải lên tiếng thanh minh trên báo, đề nghị gỡ bỏ topic trên diễn đàn, đồng thời thương lượng với khách hàng. Nghe đâu để người khách hàng ấy im miệng Lazada cũng phải tốn tiền kha khá.
Ba Trợn kết luận :
  • Tóm lại, các công ty Việt Nam đang tập tành làm thương mại điện tử, bán hàng qua mạng. Mới tập làm thì tránh sao khỏi sơ sót. Mua hàng online cũng như ký hợp đồng mua bán trên giấy. Bút sa thì gà chết. Trong trường hợp này thì… gà chưa chết, nhưng thế nào rồi cũng có lúc bút sa gà chết. Mình không tranh thủ lúc đang tranh tối tranh sáng này để kiếm ăn thì còn đợi tới lúc nào nữa hả anh Hai ?
Hai Ẩu
eChip M! 509 - 22/07/2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét