13 thg 5, 2016

Đi xe buýt cũng dzui lắm á!


Xe buýt Sài Gòn - Biên Hòa là tuyến đường dài, trên xe có bán nước giải khát. Một bà già - già ơi là già và nhà quê ơi là nhà quê - tần ngần ngó mấy chai nước và hỏi phụ xe (cũng là người bán nước): Chai nào mắc? Chai nào rẻ?. Rồi bà mua một chai.

Khoảng 20 phút sau, bà già loay hoay đứng lên, lảo đảo bước ra cửa, lắp bắp: Cho tui xuống! Cho tui xuống!

Phụ xe hỏi: Bà xuống đâu? Chưa tới trạm mà.


Bà già lại lắp bắp: Cho tui xuống, tui... mắc đái quá, chịu hết nổi rồi!

Phụ xe cũng lúng túng theo: Ráng chịu thêm chút nữa đi bà ơi. Tới trạm xe mới ngừng được.

Xe tới một trạm dừng trên đường Nguyễn thị Minh Khai, bên đường là những building cao ngất. Phụ xe nói: Xuống đây đi bà. Vô khách sạn xin họ cho đi nhờ.

Bà già vừa bước xuống vừa hoảng hốt: Vô khách sạn đái hả?

Xe từ từ lăn bánh, có người trên xe la lên: Ngừng lại! Để tui xuống dắt bà già đi! Rồi nhảy xuống xe.

Những người còn lại kêu với tài xế: Khoan chạy! Chờ bà già đi! Bả đái nhanh mà! Xe chạy một lát bả ra làm sao biết đón xe đi tiếp?

Vậy là xe ngừng lại.

Còn bà già? May quá, bên đường có gốc cây to, bả ngồi tè ngay đó. Tè xong người hành khách vừa nhảy xuống dìu bả lên xe.


Xe chạy tiếp. Vậy là có 2 tình huống có lỗi xảy ra: Xe buýt đậu lố thời gian quy định và bà già đái bậy ngoài đường. Nhưng mà chả ai than phiền hay trách móc. Mọi người vui vẻ, hỏi bà già:
  • Khỏe chưa bà?
Bà già móm mém nói: Mấy chục năm nay tui mới đi xe bít. Mới uống cái chai nước kia lần đầu. Nó ngon quá nên tui uống hết ráo. Ai dè đâu...

Tui ngồi trên xe, thấy cũng vui vui, trong lòng tự hỏi: Nếu hổng phải bà già mà là một cô thiếu nữ xinh đẹp mắc tè thì sao ta?

Hai Ẩu
Ghi lại chuyện trên chuyến xe bus số 5 SG-BH, xế trưa ngày 10/05/2016

5 nhận xét:

  1. ...thì khi cô thiếu nữ đái xong có Hai Ẩu dìu nàng lên xe bít chứ seo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không đợi tới phiên ông già cỡ Hai Ẩu đâu! Hi hi!

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Sao đăng có 1 nhận xét mà nó ra tới 2 cái y chang nhau dzậy cà...!!!???

    Trả lờiXóa
  4. Câu chuyện đời thường đơn giản mà hay quá

    Trả lờiXóa