31 thg 1, 2026

Phước Hải, biển sóng dạt dào

Người ta thường nói đi tắm biển Vũng Tàu để chỉ đến việc đi tắm ở vùng biển quanh Vũng Tàu. Gần Vũng Tàu là Long Hải, không đông du khách như Vũng Tàu nhưng cũng là bãi tắm nổi tiếng. Kỳ thiệt, nếu nhìn vùng ven biển trên bản đồ ta thấy Vũng Tàu rồi tới Phước Tỉnh mới tới Long Hải, và sát bên Long Hải còn có Phước Hải.

Biển Phước Hải. Ảnh: Phạm Hoài Nhân.

Trong 4 vùng biển này, trừ Phước Tỉnh ít có bãi tắm nổi tiếng, 3 nơi còn lại đều là những bãi tắm lý tưởng. Thế nhưng người ta thường nói đi tắm biển Vũng Tàu, Long Hải chớ ít ai nói tắm biển Phước Hải. Thực tế thì nhiều khi người ta đi tắm biển ở Phước Hải vẫn cứ tưởng là còn ở Long Hải, vì đường bờ biển của 2 nơi này liền nhau. Đi theo tỉnh lộ 44A (con đường dọc bờ biển) từ một bãi tắm ở Long Hải qua một bãi tắm ở Phước Hải hồi nào hổng hay.

Bản đồ thể hiện vị trí Vũng Tàu, Phước Tỉnh, Long Hải, Phước Hải. Nguồn Google Maps. Xử lý ảnh: PHN

Sát bên nhau như vậy, nhưng theo địa giới hành chính trước đây Long Hải là thị trấn thuộc huyện Long Điền, Phước Hải là thị trấn thuộc huyện Đất Đỏ, cùng ở Bà Rịa - Vũng Tàu.


Dù gần nhau và dễ nhầm lẫn với nhau như vậy nhưng Phước Hải có những đặc điểm khác biệt với Long Hải, mà nếu bạn đã quá quen với Vũng Tàu, Long Hải rồi thì sẽ cảm thấy thú vị với Phước Hải.

Đặc điểm thứ nhất là biển Phước Hải hoang sơ hơn hẳn Long Hải (còn Long Hải thì ít xô bồ hơn Vũng Tàu). Đoạn đường ngắn từ Long Hải sang Phước Hải là đoạn đường tuyệt đẹp, một bên là biển, một bên là núi. Vào dịp cuối năm dương lịch, khi tiết trời se lạnh thì bên đường là đỗ mai nở rộ (hoa đỗ mai khá giống hoa anh đào nên nhiều người vẫn gọi là hoa anh đào và con đường này còn được gọi là con đường hoa anh đào).



Hoa đỗ mai ở cung đường ven biển Phước Hải thường nở rộ vào dịp Noel đến Tết Dương lịch. Ảnh: Phạm Hoài Nhân.

Đặc điểm thứ hai là bãi biển Phước Hải có nhiều khối đá tạo hình rất đẹp, rất đáng để chụp ảnh. Không kỳ vĩ như Kê Gà hay Cổ Thạch, nhưng cũng ngoạn mục lắm. Không biết mọi người thế nào, riêng tui rất thích bãi biển có những tảng đá lô nhô, chúng tạo nên những nét chấm phá trên nền đại dương bao la.



Bãi biển Phước Hải có nhiều khối đá tạo hình rất đẹp

Đặc điểm thứ ba là phía bên núi có những ngôi chùa rất đẹp giữa chốn thiên nhiên., trong đó nổi bật là Thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên (còn gọi là chùa Khỉ, vì nơi đây có nhiều khỉ), chùa Hò Một. Do đó có thể kết hợp vừa tắm biển, vừa viếng cảnh chùa ở lưng chừng núi.


Thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên. Ảnh: Phạm Hoài Nhân


Cảnh quan chùa Hòn Một. Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Nếu có thời gian, bạn còn có thể đi thẳng lên núi Minh Đạm (độ cao 220 m) là nơi căn cứ cách mạng xưa, nay là khu di tích lịch sử.

Đường lên núi Minh Đạm. Ảnh Phạm Hoài Nhân

Khu di tích lịch sử núi Minh Đạm. Ảnh Phạm Hoài Nhân

Đặc điểm thứ tư là nơi đây bạn dễ bắt gặp những sinh hoạt của dân làng chài. Đối với những ai thích tìm hiểu về cuộc sống địa phương, hoặc... muốn mua hải sản tươi ngon vừa đánh bắt thì đây là điều thú vị.

Nếu bạn tiếp tục đi theo con đường ven biển (đường Trần Hưng Đạo) đến cuối đường, bạn thấy cổng một ngôi đền hướng ra biển, đó là Ngọc Lăng Nam Hải, nơi được xem là nghĩa địa cá voi lớn nhất Việt Nam.



Ngọc Lăng Nam Hải, nghĩa địa cá voi lớn nhất Việt Nam. Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Bãi biển Phước Hải phía trước Ngọc Lăng Nam Hải.

Còn nếu bạn thích nơi có tiện nghi sang trọng chớ không chỉ là bãi tắm hoang sơ hay những di tích cổ xưa? OK, có luôn, thích thì chiều! Chắc bạn biết nhà hàng Lan Rừng nổi tiếng ở Vũng tàu chứ? Phước Hải có Lan Rừng Beach Resort, thuộc chuỗi Lan Rừng và cực kỳ sang trọng.


Lan Rừng beach resort. Ảnh: Lan Rừng beach resort

Hoặc bạn cũng có thể đến địa điểm mới mở vài năm gần đây là Trân Châu beach resort. Nơi đây tận dụng khung cảnh bãi biển có những tảng đá đẹp, tạo thêm nhiều tiểu cảnh. Bạn có thể vô uống cafe và tha hồ check in, chụp ảnh.

Trân Châu beach resort. Ảnh: Phạm Hoài Nhân

Sau 1/7/2025, thị trấn Phước Hải sáp nhập với xã Phước Hội thành xã Phước Hải mới, trực thuộc TP Hồ Chí Minh.

Tóm lại là từ đầu tới đây tui đã hết sức tóm lược về những gì bạn có thể đến, thấy và cảm về Phước Hải. Có lẽ cũng là nơi đáng dừng chân trên đường phiêu lãng phải không bạn?

Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét