10 thg 8, 2013

Khi Nguyễn Tất Nhiên viết hành khúc cho... ngành giao thông vận tải!

Những năm đầu sau sự kiện tháng 4/75, Nguyễn Tất Nhiên làm nhân viên điều hành... trạm xe lam, thuộc phòng Giao thông Vận tải thành phố Biên Hòa.

Thời gian 1975-1978, nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên ngồi viết... lệnh xuất bến cho những chiếc xe lam như vầy!


Anh Nguyễn Trường Sơn, đồng nghiệp của Nguyễn Tất Nhiên thuở ấy, kể lại:
  • Thời bấy giờ phong trào văn nghệ cơ sở rất sôi nổi. Tui được cử đi học nhạc lý hơn 1 tháng. Lãnh đạo phòng biểu tui: Người ta ca hát ca ngợi ngành nghề nhiều quá, tụi bây cũng sáng tác nhạc ca ngợi ngành giao thông vận tải mình cái coi. Nghe nói thằng Hải (tức Nguyễn Tất Nhiên, tên thật Nguyễn Hoàng Hải) nó làm thơ nổi tiếng lắm, mầy với nó sáng tác đi! 

Thế là anh Sơn bò ra viết nhạc, Nguyễn Tất Nhiên đặt lời. (Điều khá bất ngờ là cho đến lúc ấy mặc dù đã được Phạm Duy phổ nhạc khá nhiều bài thơ của mình, nhưng Nguyễn Tất Nhiên chưa biết gì về nhạc lý hết!)

Viết xong, 2 người đem đi Sài Gòn nhờ nhạc sĩ Nguyễn Hữu Nghĩa.. kiểm tra lỗi chính tả. Ông nói: Thằng nào viết nhạc giống...lái xe không có bằng lái quá bây!

Thế rồi ông chỉnh sửa chút ít cho nó đàng hoàng. Bài hát này được trình diễn trong các hội diễn văn nghệ của ngành giao thông (được đưa ra tới ngoài Bộ!), và được khen tấm tắc!

Tui hỏi anh Sơn, anh còn nhớ không, hát tui nghe.

Và đây là một đoạn bài hát Giao thông Vận tải Hành khúc, nhạc Nguyễn Trường Sơn, lời Nguyễn Tất Nhiên

Giao thông, giao thông đây ngành kết nối tâm tình
Hàng ngàn con đường liên hệ tình Nam Bắc Trung
Người kinh tế mới mừng vui xuống thăm thị thành
Núi cao rừng già nhắn tin cùng biển xanh

Giao thông, giao thông như từng mạch máu nối liền
Từng giòng sinh động cơ thể Việt Nam mến yêu

(anh Sơn kể rằng khi đặt lời tới đây, Nguyễn Tất Nhiên nói: Phải có Đảng vô đây mới yên, và sáng tác tiếp)

Đảng đã giải phóng xóa tan vết thương đôi miền
Bắc Ninh quan họ đã nghe nặng tình cải lương

Bạn đã từng mê say thơ tình Nguyễn Tất Nhiên, sẽ thấy Nguyễn Tất Nhiên sáng tác nhạc tuyên truyền thế nào? Đặc biệt, câu Bắc Ninh quan họ đã nghe nặng tình cải lương nghe mùi lãng mạn của nhà thơ rồi!

Năm 1993, tức 15 năm sau khi Nguyễn Tất Nhiên vượt biên, trong một hội diễn văn nghệ của phòng Giao thông Vận tải Biên Hòa bài hát này được mang ra trình diễn lại.

Bên cạnh bài hát này Nguyễn Tất Nhiên (cùng Nguyễn Trường Sơn) còn sáng tác nhiều bài hát tuyên truyền khác nữa. Đúng là một thời khua chiêng gióng trống ha các bạn!

Phạm Hoài Nhân

2 nhận xét:

  1. Cám ơn anh dã đăng những bài viết thật hay. Chúc anh những ngày cuối tuần nhiều sức khoẻ và niềm vui

    Trả lờiXóa
  2. bạn sưu tầm nhiều bài độc chiêu đấy, rất cảm ơn.

    Trả lờiXóa