27 thg 7, 2012

Vĩnh biệt Ba

Chiều nay tjn báo Ba bị tai nạn giao thông ở Long Khánh. Nhập viện ở Long Khánh.
Mấy đứa em vội chạy về Long Khánh, dặn anh Hai ở yên ở nhà không được đi vì vừa qua cơn phẫu thuật nhồi máu cơ tim, cần tránh chấn động tâm lý.

Điện thoại báo: Tình trạng rất nặng. Chuyển viện về Biên Hòa.
Gọi báo lại mấy đứa em: Đừng đi.

Điện thoại báo: Sợ không qua khỏi, đến Biên Hòa không kịp, xe cứu thương dừng ở bệnh viện Thống Nhất (giữa đường).

Em trai từ bệnh viện Thống Nhất gọi về, nức nở: Ba mất rồi! Mấy anh em tới không kịp!

Tim nhói đau...
Òa khóc!

Cả đêm không ngủ được, với lồng ngực phập phồng...

Ba ơi!

8 nhận xét:

  1. Xin chia buồn cùng anh!
    CT xin được thắp cho ba anh một nén nhang, nguyện cầu cho ba anh được bình yên, thanh thản nơi xa ...

    Trả lờiXóa
  2. cho em xin được chia buồn cùng gđ anh. Cầu mong Bác được bình yên, không vướng bận gì.

    Trả lờiXóa
  3. Xin chia xẻ cùng Anh và gia đình nỗi đau này.
    Nguyện cầu hương linh Bác an lành chốn vĩnh hằng.

    Trả lờiXóa
  4. Hãy nén nỗi buồn, mạnh mẽ lên nha anh!

    Trả lờiXóa
  5. Nhói tim, xin chia buồn cùng anh và gia đình

    Trả lờiXóa
  6. Tuy là ngày Lễ Mẹ hôm nay 12/5/2013 nhưng tui cũng có lời phân ưu muộn màng cùng Gia đình Bạn.
    Mỗi người đều có một lần đến đây và rồi sẽ một lần ra đi theo qui luật của Tạo Hóa thứ tự trước sau là Sinh, Lão, Bệnh, Tử của kiếp Người.
    Nguyện cầu Hương Linh Bác trai được siêu sinh tịnh độ nơi cõi Niết Bàn.

    Trả lờiXóa