5 thg 12, 2012

Ao Bà Om - Trà Vinh

Ao Bà Om thuộc xã Lương Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, nằm dọc theo quốc lộ 53, cách trung tâm thị xã Trà Vinh khoảng 7km.

Gọi là ao, nhưng cái ao này hơi bị lớn! Ao Bà Om gần như hình vuông, mỗi cạnh khoảng 200 met (nên còn gọi là Ao Vuông). Bạn tính coi, như vậy diện tích mặt ao là 200 m x 200 m, bằng 4 ha! Hic, vậy mà kêu là cái ao!



Mặt nước ao Bà Om phẳng lì, chung quanh là những hàng sao, dầu cổ thụ, thật mát mẻ...



Nhưng điều kỳ thú nhất ở đây là các rễ cây lồi hẳn lên trên, tạo nên những hình thù quái dị





Rất thú vị để chụp ảnh













Vì đâu mà có những rễ cây lộ thiên ngộ nghĩnh như vậy?

Có nhiều giả thuyết đặt ra, như trước đây mặt đất cao hơn, hàng trăm năm qua nước sói mòn làm lộ ra các rể cây.... Tuy nhiên không có giả thuyết nào ổn cả.

Thôi thì không cần giải thích, chỉ cần biết ta đến đây để thưởng thức thiên nhiên trong lành, thưởng thức sự kỳ ảo của tạo hóa...



Chào ao Bà Om. Chào Trà Vinh!

Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét