21 thg 3, 2015

Sài Gòn có cây sọ khỉ, Hà Nội có cây xà cừ

Cái cây to nhất Sài Gòn là một cây sọ khỉ có danh số 1552 trong Thảo cầm viên Sài Gòn.

Đây là cây sọ khỉ có danh số 1552.

Đường kính cây sọ khỉ này hơn 3 met, ở vi trí chiều cao 1,3 met.


Chiều cao của cây là 40 met.


Cây có tên là Sọ khỉ vì quả khi khô giống sọ con khỉ.

Vỏ cây khi già bong vảy thành từng mảng nhỏ như các mảnh vảy ở vỏ ốc xa cừ nên cây còn có tên là cây Xà cừ. Gỗ xà cừ bền chắc, được dùng nhiều để đóng vật dụng.

Cây sọ khỉ/xà cừ có nguồn gốc ở châu Phi, được người Pháp đưa về trồng ở Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 để làm cây bóng mát đường phố. 

Mặc dù cây lớn nhất ở Sài Gòn là một cây sọ khỉ/xà cừ nhưng Sài Gòn không có loại cây này nhiều bằng Hà Nội. Ở Hà Nội không cần phải vô Thảo cầm viên mà hầu như đi đâu cũng gặp cây xà cừ. Những cây xà cừ hàng trăm năm tuổi, cao to và vỏ cây vân vi như ốc xà cừ không lẫn vào đâu được. Đẹp. Như tranh tĩnh mặc.

Cây xà cừ ở phía sau

Hàng cây xà cừ trên phố

Nghe nói Hà Nội đã và sẽ đốn hạ hàng ngàn cây xà cừ. Mọi người đã nói nhiều về chuyện này. Tôi không biết nói gì thêm, chỉ thấy lòng xao xuyến lạ...

Cái cảm giác của một người đi tìm cây to nhất Sài Gòn, sờ vào thân nhám xà cừ của nó, quý giá biết bao. Rồi ra đến Hà Nội, ngỡ ngàng khi thấy loại cây ấy rất nhiều nơi đây. Đẹp như những cụ già lịch lãm. Rồi nghe tin các cụ bị án chém ngang người...

Phạm Hoài Nhân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét