Khách sạn Hydro Majestic được xây dựng năm 1904. Ban đầu, nơi đây được thiết kế như một khu điều dưỡng bằng liệu pháp thủy sinh (hydropathic spa) đầu tiên tại Úc. Đó là lý do tại sao trong tên của khách sạn có chữ Hydro khá lạ lẫm.
Một phần mặt trước khách sạn
Khách sạn từng là trung tâm giải trí của giới thượng lưu. Nhiều nhân vật nổi tiếng đã từng lưu trú tại đây, trong đó có danh ca opera Dame Nellie Melba, Sir Arthur Conan Doyle (cha đẻ thám tử Sherlock Holmes), thủ tướng đầu tiên của Úc - Sir Edmund Barton.
Khách sạn là một sự pha trộn độc đáo của nhiều phong cách kiến trúc từ Art Deco, Edwardian cho đến phong cách phương Đông, với những hạng mục:
- Casino Lobby: Khu vực sảnh chính với mái vòm đặc trưng được nhập khẩu từ Chicago, mang lại vẻ sang trọng cổ điển ngay từ khi bước vào.
- Wintergarden: Nhà hàng cao cấp với những khung cửa sổ lớn nhìn thẳng ra thung lũng, nổi tiếng với dịch vụ trà chiều (High Tea) truyền thống.
- Salon Du Thé: Không gian mang đậm hơi hướng Á Đông với tông màu đỏ rực rỡ, chuyên phục vụ trà và các món nhẹ kiểu châu Á.
- Cats Alley: Một sảnh chờ sang trọng với phong cách trang trí tinh tế, là nơi lý tưởng để thưởng thức cocktail lúc hoàng hôn.
- The Boiler House: Khu vực cafe và ăn uống bình dân hơn, được cải tạo từ nhà máy nhiệt điện cũ của khách sạn với phong cách công nghiệp (industrial).
Bên trong Casino Lobby
Mái vòm Casino Lobby, năm 2007. Mái vòm được mua ở Chicago và vận chuyển đến Úc, trước khi được vận chuyển đến Blue Mountains và lắp ráp lại tại địa điểm. Ảnh: Wikipedia
Mái vòm Casino Lobby năm 2026
Cats Alley (Ngõ Mèo). Đây là một sảnh dài, hẹp và vô cùng sang trọng của khách sạn Hydro Majestic. Cái tên "Cat's Alley" bắt nguồn từ việc đây từng là nơi các quý bà, quý cô thời xưa ngồi trò chuyện, tán gẫu (tiếng lóng cổ tiếng Anh gọi việc này là "cackling cats").
Trên bức tường dọc theo Cats Alley là các bức tranh về động vật, săn bắn của họa sĩ nổi tiếng Arnold Alois Zimmerman
Mặt sau khách sạn có hành lang nhìn ra vực sâu thung lũng Megalong rất ấn tượng.
Những khung cửa sổ nhìn ra thung lũng Megalong
Mặt trước khách sạn, suốt 1 km tiếp giáp đường cao tốc Great Western lộ cũng được chăm chút bằng bông hoa, cây cảnh vô cùng hài hòa đẹp mắt. Càng đặc biệt hơn nữa nếu bạn đến đây vào mùa thu nước Úc, sẽ chiêm ngưỡng khung cảnh lá đỏ huyền ảo tuyệt vời.
Điều thấy ghét nhất là bạn có thể đến đây nhởn nhơ làm dáng, chụp ảnh các kiểu; không chỉ bên ngoài mà cả bên trong khu vực khách sạn, rồi ra hành lang phía sau khách sạn để ngắm thung lũng dưới vực sâu mà không phải trả đồng xu cắc bạc nào hết. Cũng chẳng có ông bảo vệ nào lườm lườm ngó bạn hết.
Bởi vậy cho nên tui mới có thể giả bộ làm giới thượng lưu tung tăng nơi đây. Rời khỏi nơi đây tui nghĩ thầm: Tụi Úc ngu thiệt, phải cho nó qua Việt Nam học tập để tận thu nguồn tiền của du khách chớ!
Phạm Hoài Nhân
Ảnh: Phạm Hoài Nhân, Phạm Tường Nhân, Susilo Ebed
































Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét