Blue Mountains là một trong những thắng cảnh thiên nhiên nổi tiếng nhất không chỉ của Sydney mà còn của cả nước Úc, đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới nhờ sự đa dạng sinh học độc đáo, đặc biệt là các loài bạch đàn. Chính tên gọi Blue Mountains bắt nguồn từ sự tán xạ ánh sáng bởi dầu từ các lá cây bạch đàn bốc hơi, tạo nên một màn sương mờ màu xanh lam đặc trưng bao phủ khắp các thung lũng.
Đến Blue Mountains (cách Sydney hơn 100 km), điểm tham quan đầu tiên ắt hẳn là Three Sisters, rồi Scenic World... Thế nhưng Blue Mountains còn một điểm đến mà ít du khách nước ngoài biết, đó là Vườn Đỗ Quyên Campbell.
Người Anh nói riêng và châu Âu nói chung rất yêu chuộng hoa đỗ quyên, bởi những nguyên do:
- Vẻ đẹp lộng lẫy: Ở Anh và Bắc Âu, nhiều tháng trời lạnh, sắc màu u ám. Khi đỗ quyên nở, hoa nở thành chùm lớn, dày đặc, màu sắc rực rỡ tạo nên vẻ đẹp nổi bật giữa những loài hoa ôn đới.
- Loại hoa lạ: Thế kỷ 18 - 19, người Anh xâm chiếm nhiều thuộc địa trên khắp thế giới. Họ biết đến hoa đỗ quyên từ các nước như Ấn Độ, Nepal, Trung quốc... Việc mang hoa đỗ quyên từ phương xa về trồng trong vườn nhà giống như một sự chứng minh đẳng cấp của giới quý tộc.
Trong số những người yêu quý hoa đỗ quyên ấy có một người Anh tên Peter Campbell. Ông Campbell sinh sống tại Blackheath, thuộc Blue Mountains và phát hiện ra các giống hoa đỗ quyên rất hợp với khí hậu lạnh và đất acid của vùng núi này. Vào những năm 1960, ông và một số người dân tại Blackheath đã ấp ủ ý định tạo ra một không gian nơi đây để trồng và trưng bày các loài hoa đỗ quyên.
Đến tháng 4/1970, Hiệp hội Đỗ quyên Blue Mountains (The Blue Mountains Rhododendron Society of NSW) chính thức được thành lập, do ông Peter Campbell làm chủ tịch. Hội đồng thành phố Blue Mountains đã cấp cho Hiệp hội một khu đất rộng khoảng 18,5 ha, vốn là một khu rừng bản địa hoang sơ với nhiều khe suối và vách đá, để tạo lập khu vườn.
Ngày nay, trong vườn vẫn còn rất nhiều cây dương xỉ thân gỗ cổ đại như trong hình
Cho đến tận ngày nay, khu vườn vẫn được quản lý và chăm sóc 100% bởi các tình nguyện viên. Họ không nhận lương mà làm việc vì tình yêu với di sản mà ông Peter Campbell để lại. Về phía du khách, bạn đến đây tham quan, đi dạo trong toàn khu vườn mà hoàn toàn không phải trả một khoản phí nào cả!
Vườn có gợi ý là nếu khách có nhã ý thì mỗi người donate cho vườn một khoản tượng trưng là 5 AUD (khoảng 95.000 đ VN) để có thêm chi phí chăm sóc bảo dưỡng vườn. Nếu bạn tới đây đi dạo trong vườn, bạn có donate 5 AUD không nhỉ?
Donations $5 mỗi người
Đọc tới đây chắc có nhiều người rủa thầm: Dài dòng quá, cứ lải nhải về vườn đỗ quyên mà từ đầu tới giờ chẳng thấy hình hoa đỗ quyên nào hết!
Thông cảm đi, tui cũng vậy mà! Đi miệt mài trong vườn đỗ quyên nhưng tui có thấy hoa đỗ quyên nào đâu! Xin nhắc lại một chi tiết trong bài trước: Tui tới thác Đỗ Quyên ở núi Bạch Mã, nơi được đặt tên như vậy vì có nhiều hoa đỗ quyên. Thế nhưng tui không thấy đỗ quyên đâu hết. Lý do là tui tới vào mùa thu (tháng 8, 9) trong khi đỗ quyên chỉ nở vào mùa xuân (khoảng tháng 3, 4 dương lịch)!
Lần này tui tới Vườn Đỗ Quyên đúng vào tháng Tư dương lịch, tin là sẽ có đỗ quyên nở rộ, nhưng...
Mùa ở Úc không giống ở Việt Nam. Mùa Xuân bên Úc là tháng 9 - tháng 11, còn tháng 4 - tháng 5 là... mùa thu. Nghĩa là tui cũng lại đến vườn đỗ quyên vào mùa thu, y như lần trước. Bởi vậy cho nên... trớt quớt!
Nhưng không sao, người ta nói rằng đến vườn đỗ quyên Campbell thì hai thời điểm đẹp nhất là mùa thu và mùa xuân. Nếu mùa xuân có hoa đỗ quyên thì mùa thu khu vườn chuyển sang sắc vàng và đỏ của các loài cây lá phong (maple), tạo nên khung cảnh rất thơ mộng.
Vậy nên hãy cùng tui thưởng thức khung cảnh mùa thu lá đỏ nước Úc qua những cây phong trong vườn đỗ quyên Campbell nhé!
Trong ảnh này bên trái là cây phong với lá đỏ, ở khoảng giữa là bạch đàn, bên phải là hoa trà mùa thu (Sasanqua Camellia)
Cây phong lá đỏ ở giữa, bên phải là cây banksia - một loài cây bản địa cực kỳ nổi tiếng của Úc, có những bông hoa hình trụ màu vàng cam giống như cây nến.
Trong rừng phong lá đỏ giữa mùa thu nước Úc
Và sau cùng, đây là những hình ảnh hoa đỗ quyên trong Campbell Rhododendron Garden. Tất nhiên không phải do tui chụp trong chuyến đi, mà là trích từ website của vườn.















Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét