6 thg 10, 2010

Lại bị dụ

Tối Chủ nhật, Bùm cầm tờ báo Hoa Học trò, hỏi Hai Ẩu: Ba đọc tin này chưa?
  • Tin gì vậy con?
  • Từ ngày 2 - 11/7 tại Nhà Triển lãm Thành phố có đợt bán sách giảm giá đặc biệt từ 10% - 80%.
  • Ờ, vậy là con định đi mua sách? Cũng được, nhưng có khi con mua giảm được vài chục ngàn mà chi phí đi tốn cả trăm ngàn đồng đó. Hi hi hi!
  • Con muốn ba đi với con.
  • Chi vậy? Ba cho tiền con mua sách là được rồi!
  • Ba đi để... mua sách cho ba!
Vậy là Hai Ẩu bị dụ đi SG với Bùm. Xe bus dừng ở hồ con rùa. Bùm dắt Hai Ẩu đi bộ ra nhà Triển lãm (92 Lê Thánh Tôn).

Đi ngang tòa nhà Metroplitan, Bùm nói:

  • Vô đó đi ba!
  • Vô thì vô, nhưng để làm gì?
  • Lên tầng 16, chụp hình thành phố SG!
Hừm. Hai Ẩu dắt Bùm bước vô. Cô tiếp tân hỏi: Anh đến liên hệ với cơ quan nào?
Hai Ẩu xạo: Công ty Intel, phòng 504 (thông tin này là thật, vì HA đã đến đó nhiều lần)

Cô tiếp tân mở sổ, nói: Anh cho ghi tên và số điện thoại.
Hai Ẩu đọc tên. Cô tiếp tân ghi sổ là Phạm Nhân. Bùm cười hí hí.
Cô ta phát thẻ Visitor cho Hai Ẩu và nói: Bấm thang máy, số 5 để đến tầng của Văn phòng Intel.
Hai Ẩu không bấm số 5. Bùm hỏi: Sao ba không lên văn phòng Intel?

  • Chớ hông phải con nói lên tầng cao nhất là 16 à?
Hai cha con lên tuốt tầng 16. Bùm loay hoay chụp hình.

Hồi sau, HA xuống trả thẻ cho quầy tiếp tân. Phạm Nhân đã escape!

Bùm nói: Nhà Văn hóa Thanh niên đi ba. Vô cho biết!
Ờ, vô cho biết. Cũng được!

Tới tòa nhà Vincom, Bùm nói: Vô đi ba. Vô cho biết.
Ờ, vô cho biết. Cũng được.
Đi hết các tầng của Vincom. Mỏi giò.

Hai Ẩu hỏi: Giờ đi mua sách được chưa?
Bùm: Dạ được!

Mua sách xong, gần 12 giờ trưa. Bùm hỏi: Ba có qua phà Thủ Thiêm bao giờ chưa?

  • Chưa. Đâu có chuyện gì cần phải qua đó!
  • Con muốn qua phà Thủ Thiêm cho biết. Để từ phà Thủ Thiêm chụp hình toàn cảnh Sài gòn.
  • Hả? Nghĩa là bi giờ đi bộ ra bến phà Thủ Thiêm. Mua vé phà qua bển, xong mua vé phà quay về. Giống khùng quá!
  • Dạ phải.
Thế là Hai Ẩu và Bùm lang thang tới bến phà Thủ Thiêm. Qua phà. Lên bờ đi lang thang mấy phút rồi... mua vé phà quay về.

Trên đường đi bộ từ bến phà Thủ Thiêm ra trạm xe bus để về Biên Hòa, Bùm còn dắt Hai Ẩu vô một số nơi, nhưng mệt quá, không kể ở đây.

Trong chuyến đi, Bùm vui như vầy nè:






Còn ba nó thì phờ phạc, thê thảm như vầy nè:



Hic, may là còn đề cao cảnh giác, đội cái nón, chứ không thì dang nắng kiểu này chắc bịnh nữa!

Về tới nhà gần 5 giờ chiều. Vậy là bị dụ dễ dàng quá.

Nhưng thà là bị dụ dzậy mà dzui, còn hơn là hổng có ai dụ. Héng?


Hai Ẩu

1 nhận xét: